Bài Học Kinh –Thánh: HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Chúa Nhật, ngày 2/8/2026

Bài Học Kinh –Thánh:

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Chúa Nhật, ngày 2/8/2026

              Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

Thi-thiên 34, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

2117. Thi-thiên 34:18

 “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ có tâm hồn thống hối.”

NIV 18 The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.

Thi-thiên 34:18 chú giải:

Thi 34:18-19 – Chúng ta thường mong muốn khỏi phải gặp hoạn nạn – khỏi đâu buồn, mất mát, sầu muộn và thất bại,thậm chí những chán nản thất vọng nho nhỏ hằng ngày vẫn thường đè nặng trên chúng ta. Đức Chúa Trời hứa ở gần “những người có lòng đau thương”, trở thành nguồn năng lực, can đảm, và không ngon cho chúng ta giúp chúng ta vượt qua các vấn đề mình gặp. Nhiều khi Ngài chọn giải thoát chúng ta khỏi các vấn đề ấy.Khi gặp hoạn nạn, xin đừng thất vọng, bất mãn với Đức Chúa Trời. Trái lại, hãy nhìn nhận rằng bạn đang cần được Ngài giúp đỡ và tạ ơn Ngài vì Ngài đang ở gần bạn.

 

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Châm-Ngôn 31

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

“ĐỜI SỐNG SUNG MÃN”

MS Trọng sáng tác trên AI.

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

BÀI ĐỌC THÊM:

Hành trình Chúa chữa lành một cô gái từng muốn tự tử vì bạo lực học đường

Oneway.vn – Mỗi người trong chúng ta đều đến với Chúa theo những cách khác nhau. Nhưng tôi tin rằng, tất cả đều đặc biệt và có một vị trí không thể thay thế trong mắt Ngài.

Tôi tên Nguyễn Quỳnh Hoa (1994), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện tại, tôi đang làm công việc liên quan đến dịch Kinh Thánh qua Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại Mục vụ VGM – Vietnam Gospel Media.

Cơn ác mộng bạo lực học đường

Khi sự thật bị phát hiện, mọi thứ sụp đổ. Các bạn trong lớp lập tức quay lưng, cô lập tôi như thể tôi là một thứ “virus” lây bệnh truyền nhiễm. Những trận bạo lực học đường dồn dập đổ xuống. Họ ném cặp sách của tôi ra ngoài sân trường giữa trời mưa tầm tã, họ dọa đánh, ném những mẩu giấy vụn vào người tôi.

Kinh khủng hơn, tôi lọt vào tầm ngắm của một bạn nam trong lớp. Bạn đó bắt đầu quấy rối tôi bằng những lời nói thô thiển về chuyện người lớn, luôn tìm cách sờ mó tôi. Đã có hai lần tôi suýt bị bạn nam đó cưỡng hiếp. Mỗi ngày đến trường hay khi tan học, tôi luôn sống trong trạng thái run rẩy, sợ hãi tột cùng. Ngay cả khi kỳ nghỉ hè đến, tôi cũng không được yên thân khi điện thoại liên tục bị khủng bố bởi những cuộc gọi làm phiền của bạn nam ấy.

Suốt những năm cấp hai, tôi hoàn toàn cô độc, không một ai giúp đỡ. Tổn thương tâm lý quá nặng nề khiến tôi kiệt sức và luôn tìm đủ mọi cách để tự tử. Tôi lên mạng tra cứu những phương cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Trong sự tuyệt vọng cùng cực, tôi ngước mắt lên trời mà kêu cầu:“Ông Trời ơi! Tại sao ông Trời lại cho tôi sinh ra? Tôi sinh ra trên cuộc đời này để làm gì? Nếu bây giờ tôi biến mất, liệu có còn ai nhớ tới tôi không?”

Nhưng có lẽ, bản tính sợ chết của một đứa trẻ lúc đó trỗi dậy, hoặc chính Chúa đã có một kế hoạch lớn lao hơn cho cuộc đời tôi, Ngài đã giữ chân tôi lại trước lằn ranh sinh tử.

(Còn tiếp)

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com or www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   1   =