Bài Học Kinh –Thánh: HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Hai, ngày 2/3/2026

Bài Học Kinh –Thánh:

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Hai, ngày 2/3/2026

              Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

II Cô-rinh-tô 12, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

1967. II Cô-rinh-tô 12:7

7 Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan,để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.

NIV 7 To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me.

II Cô-rinh-tô 12:7 chú giải:

IICo 12:7-8 – ­ Chúng ta biết “cái giằm xóc vào thịt” Phao-lô là gì, vì ông đã chẳng bao giờ nói với chúng ta. Có người gợi ý đó là bệnh sốt rét, động kinh,hay một chứng bệnh đau mắt (xem Ga 4:13,15). Cho dù trường hợp ấy có là gì, nó là một vấn đề kinh niên làm suy nhược cơ thể, thỉnh thoảng khiến ông không thể làm việc được. Cây giằm này là một trở ngại cho chức vụ của ông, và ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cất nó đi, nhưng Ngài đã từ chối. Phao-lô vốn là một người có tinh thần tự lực tự cường cao độ, cho nên cây giằm này chắc đã gây rất nhiều kó khăn cho ông. Nó giữ cho ông cứ khiêm tốn hạ mình, nhắc nhở ông về sự cần thiết phải luôn luôn tiếp xúc với Đức Chúa Trời và làm lợi cho những người chung quanh, khi họ nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống ông.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Thi-Thiên 31

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Nếu Tôi Không Gặp Chúa

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

BÀI ĐỌC THÊM:

 

“Vì sao sa-tan vẫn còn tồn tại?”

 

Có rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói về sa-tan. Chúng ta thấy sự sa ngã của sa-tan trong Giu-đe 6; quyền lực tàn phá của nó trên một gia đình trong Gióp 1–2; và ảnh hưởng của nó trên cả thế gian trong Giăng 12:31 và I Giăng 5:19. Nó lừa dối thế gian trong II Giăng 7, quăng các tín hữu vào ngục trong Khải Huyền 2:10, và đi vào lòng Giu-đa trong Giăng 13:27. Hội Thánh được kêu gọi chống lại quyền lực của nó trên cả một thành trong Khải Huyền 2:13. Sa-tan bị thiên sứ trưởng Mi-chen quở trách (Giu-đe 9), và bị chính Chúa Jêsus ra lệnh (Lu-ca 4:8, Ma-thi-ơ 16:23), chối bỏ (Giăng 14:30) và tuyến bố về sự thất bại vĩnh cửu của hắn (Giăng 12:31).

Với mật độ dày đặc những phân đoạn nói về sa-tan và công việc của nó, chúng ta nhận thấy điều gì?

3.  Đánh bại qua chính sa-tan

Đức Chúa Trời đánh bại sa-tan bằng chính sa-tan. Khi sa-tan gieo rắc vào lòng Giu-đa ý định phản bội Đức Chúa Jêsus, nó đã tự ký vào bản án tử hình của chính nó (Giăng 13:2). Đức Chúa Trời dùng sa-tan để đánh bại sa-tan, bởi vì cái chết của Chúa Jêsus chính là điều đánh bại sa-tan.

Chúng ta cũng thấy điều tương tự trong II Cô-rinh-tô 12:7. Đức Chúa Trời để sa-tan hành hại Phao-lô bằng một cái dằm đâm vào xác thịt. Phao-lô gọi đó là “sứ giả của sa-tan.” Rồi Đức Chúa Trời dùng chính cái dằm đó để thánh hóa Phao-lô và giải cứu ông khỏi tội kiêu ngạo. Vì vậy, sa-tan trở thành một phương tiện cho sự thánh hóa của Phao-lô. Thật vinh hiển thay!

Với những ai có đôi mắt thuộc linh sáng rõ, những đau khổ tưởng như do sa-tan gây ra lại thường chính là sự thất bại của nó. Đức Chúa Trời dùng những đau khổ ấy để làm cho con dân Ngài mạnh mẽ hơn, tinh sạch hơn và vững vàng hơn.

Còn tiếp).

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com or www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   5   =