Clive Staples Lewis (29 tháng 11 năm 1898 – 22 tháng 11 năm 1963), được biết đến chủ yếu với tên C. S. Lewis, gia đình và bạn bè thường gọi là “Jack”, là một tiểu thuyết gia, thi sĩ, nhà hàn lâm, nhà Trung Cổ học, nhà phê bình văn học, nhà luận văn, nhà thần học và nhà biện giáo Cơ đốc sinh ở Belfast, Ireland. Ông nắm giữ các vị trí viện sĩ ở Đại học Oxford (Magdalen College), 1925–1954, và Đại học Cambridge (Magdalene College), 1954–1963.

–
Một trong những câu trích dẫn đáng nhớ nhất của C.S. Lewis về Chúa Jesus là: “Tôi đang cố gắng ngăn cản bất kỳ ai nói điều ngớ ngẩn nhất mà mọi người thường nói về Ngài: ‘Tôi sẵn sàng chấp nhận Chúa Jesus là một giáo viên đạo đức vĩ đại, nhưng tôi không chấp nhận lời tuyên bố của Ngài là Chúa.’ Đây là điều chúng ta không được phép nói. Một người chỉ là một con người mà nói những điều Chúa Giê-su đã nói thì không thể là một người thầy đạo đức vĩ đại. Người đó hoặc là một kẻ điên – ngang hàng với người tự nhận mình là quả trứng luộc – hoặc là ác quỷ từ địa ngục. Bạn phải lựa chọn. Hoặc người này đã, và vẫn là, Con Thiên Chúa, hoặc là một kẻ điên, hoặc tệ hơn thế nữa.
_
“Cầu nguyện không phải là công cụ để khiến Chúa thực hiện ý muốn của chúng ta, mà là để khiến chúng ta thực hiện ý muốn của Ngài.” C.S. Lewis.
“Chúa luôn trả lời lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng theo cách chúng ta mong đợi.” – C.S. Lewis
“Chúa luôn trả lời lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng theo cách chúng ta mong đợi.” – C.S. Lewis
Nguồn Suối Tâm Linh