Có thiên sứ ở giữa chúng ta không?
Câu hỏi: Có thiên sứ ở giữa chúng ta không?
Trả lời: Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều trường hợp trong đó các thiên sứ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Chúa. Một câu Kinh Thánh ám chỉ khả năng các thiên sứ đi lại giữa chúng ta ngày nay là: “Chớ quên tỏ lòng hiếu khách vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:2). Sự tham khảo rõ ràng là về Áp-ra-ham, có những vị khách thiên sứ xuất hiện trước ông là con người (Sáng thế ký 18). Câu Kinh Thánh này có thể hoặc không thể xác nhận rằng các thiên sứ thực sự đang đi giữa chúng ta mà chúng ta không biết, “đã” là thì quá khứ, vì vậy những cuộc gặp gỡ ngày nay không được đề cập rõ ràng.
Có hàng tá ví dụ trong Kinh Thánh về các cuộc gặp gỡ thiên sứ, vì vậy chúng ta biết rằng Chúa có thể và sử dụng các thiên sứ để hoàn thành những việc nào đó. Điều chúng ta không biết chắc chắn là tần suất các thiên sứ cho phép mình được mọi người nhìn thấy. Đây là những điều cơ bản về các thiên sứ trong Kinh Thánh: các thiên sứ có thể hướng dẫn con người (Sáng thế ký 16:9), giúp đỡ con người (Đa-ni-ên 6:22), gửi thông điệp đến cho con người (Lu-ca 1:35), xuất hiện trong khải tượng và giấc mơ (Đa-ni-ên 10:13), bảo vệ con người (Xuất Ê-díp-tô ký 23:20) và giúp thực hiện các kế hoạch của Chúa.
Chúng ta biết rằng Chúa tạo ra các thiên sứ (Giăng 1:3), và Ngài sử dụng các thiên sứ trong kế hoạch của Ngài. Các thiên sứ có ý thức cá nhân, vì một số có tên (như Gáp-ri-ên (Lu-ca 1:19 và Mi-chen/Mi-ca-ên, Đa-ni-ên 12:1) và tất cả đều có trách nhiệm khác nhau trong hệ thống phân cấp thiên thần.
Nhưng họ có đi giữa chúng ta không? Nếu Chúa chọn sử dụng họ trong các kế hoạch được sắp đặt riêng của Ngài dành cho chúng ta, thì vâng, họ hoàn toàn có thể đi giữa chúng ta theo ý Chúa. Các thiên sứ được đề cập trong Sáng thế ký và trong Khải Huyền và chứng kiến sự sáng tạo thế giới (Gióp 38:7). Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã sử dụng đạo quân trên trời của Ngài từ lúc ban đầu và vẫn sẽ sử dụng chúng vào cuối thời kỳ cuối cùng (Khải huyền 8:1-2, 6-12; 9:1vv). Hoàn toàn có khả năng rằng nhiều người ngày nay đã gặp hoặc nhìn thấy một thiên sứ mà không nhận ra điều đó.
Nếu các thiên sứ đi giữa chúng ta, thì đó là vì họ đang phục vụ một mục đích mà Chúa ra lệnh. Kinh Thánh đề cập đến những con quỷ lang thang trên trái đất không có mục đích nào khác ngoài việc phá hủy (Ma-thi-ơ 12:43-45). Sa-tan và lực lượng quỷ dữ của nó có thể xuất hiện về mặt thể chất, giống như các thiên sứ thánh có thể. Mục đích của Sa-tan là để đánh lừa và giết chết. Sa-tan “mạo làm thiên sứ sáng láng” (II Cô-rinh-tô 11:14).
Một lưu ý quan trọng: các thiên sứ không được tôn vinh hay tôn thờ (Cô-lô-se 2:18). Họ là những thực thể thực hiện ý muốn của Chúa, và họ tự coi mình là “bạn đồng lao” với chúng ta (Khải huyền 19:10; 22:9).
Bất kể chúng ta có thực sự trải qua những cuộc gặp gỡ thiên sứ hay là không, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi thông qua Chúa Giês-xu Christ. Ngài vượt trên tất cả các thiên sứ và con người, và chỉ một mình Ngài đáng được tôn thờ. “Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng. Đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển. Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài” (Nê-hê-mi 9:6).
Are there angels among us?
Throughout Scripture, we see numerous instances in which angels were an integral part of God’s plan. One verse alludes to the possibility of angels walking among us today: “Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it” (Hebrews 13:2). The obvious reference is to Abraham, whose angelic visitors appeared to him as men (Genesis 18). This verse may or may not confirm that angels are indeed walking among us unawares; “have shown” is past tense, so present-day encounters are not explicitly mentioned.
There are dozens of scriptural examples of angelic encounters, so we know that God can and does use angels to accomplish certain things. What we don’t know for sure is how often angels allow themselves to be seen by people. Here are the basics about angels from the Bible: angels can instruct people (Genesis 16:9), help people (Daniel 6:22), deliver messages to people (Luke 1:35), appear in visions and dreams (Daniel 10:13), protect people (Exodus 23:20), and help carry out God’s plans.
We know that God created angels, and He uses angels in His plan. Angels have a sense of individuality, as some have names (such as Gabriel and Michael) and all have different responsibilities within the angelic hierarchy.
But do they walk among us? If God so chooses to use them in His custom-made plans for us, yes, they absolutely can walk among us doing God’s will. Angels are mentioned in Genesis and in Revelation, and they witnessed the creation of the world (Job 38:7). God has used His heavenly host from the beginning of time and will still use them at the end of time, according to Scripture. It is quite possible that many people today have met or seen an angel without realizing it.
If angels do walk among us, it is because they are serving a God-ordained purpose. The Bible mentions demons who wander the earth with no purpose other than to destroy (Matthew 12:43–45). Satan and his demonic force can probably appear physically, much like holy angels can. Satan’s purpose is to deceive and kill. Satan “masquerades as an angel of light” (2 Corinthians 11:14).
An important note: angels are not to be glorified or worshiped (Colossians 2:18). They are entities who carry out God’s will, and they refer to themselves as “fellow servants” with us (Revelation 22:9).
Regardless of whether we actually experience angelic encounters, the most important thing is that we experience salvation through Jesus Christ. He is beyond all angels and all humans, and He alone is worthy of worship. “You alone are the LORD. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you” (Nehemiah 9:6).
Nguồn Suối Tâm Linh