“CON SẴN SÀNG PHỤC VỤ”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 3/8/2026
Con sẵn sàng, nghe tiếng Chúa gọi tên,
Có con đây , xin Ngài phán,
Kẻ tôi tớ Ngài đang nghe,
Ngọn lửa tâm linh đang bùng cháy…
Ngọn đèn đức tin đang thắp sáng,
Con đang vững vàng giữ ngọn lửa tình yêu,
Sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Lành,
Đem nhiều linh hồn đến với Chúa….
Đại mạng lệnh Ngài giao phó,
Ra đi dạy dỗ muôn dân,
Nhân Danh Đức Cha, Đức Con
Và Đức Thánh Linh làm Báp tem cho họ…
Ngài hứa, Ngài ở cùng con cho đến tận thế,
Những bàn chân rao giảng Tin Lành,
thật là tốt đẹp biết bao,
Dù gặp thời, hay không gặp thời,
Con nguyền một lòng trung tín giảng rao Tin Lành…
—
Con sẵn sàng, nghe tiếng Chúa gọi tên,
Có con đây , xin Ngài phán,
Kẻ tôi tớ Ngài đang nghe,
Ngọn lửa tâm linh đang bùng cháy…
Ngọn đèn đức tin đang thắp sáng,
Con đang vững vàng giữ ngọn lửa tình yêu,
Sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Lành,
Đem nhiều linh hồn đến với Chúa….
Đại mạng lệnh Ngài giao phó,
Ra đi dạy dỗ muôn dân,
Nhân Danh Đức Cha, Đức Con
Và Đức Thánh Linh làm Báp tem cho họ…
Ngài hứa, Ngài ở cùng con cho đến tận thế,
Những bàn chân rao giảng Tin Lành,
thật là tốt đẹp biết bao,
Dù gặp thời, hay không gặp thời,
Con nguyền một lòng trung tín giảng rao Tin Lành…
Ma-thi-ơ 28:19-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Nguồn Suối Tâm Linh