Điện Thoại Phúc Âm: Thuận Trời – Nghịch Trời 10/27/2023

Điện Thoại Phúc Âm: Thuận Trời – Nghịch Trời 10/27/2023

Thuận Trời – Nghịch Trời

“Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong,” tức là thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì tiêu diệt.  Nhiều người nghe câu này thì phì cười, cho rằng quan niệm “thuận với Trời, nghịch với Trời” là quan niệm của những người đời xưa không biết khoa học, chứ ở thế kỷ thứ 20 này nghĩ như vậy là lạc hậu quá.  Rất có thể đời xưa, khi người ta chưa tìm hiểu được các hiện tượng thiên nhiên như bão tố, sấm sét, tuyết giá, hạn hán, v.v… thì người ta mê tín dị đoan tin rằng mưa là do rồng hút nước làm ra, sấm sét là do ông thiên lôi vâng lệnh trời đem búa tầm-sét đánh người có tội.  Nhưng nếu ta quan niệm rằng Trời là Đấng Tối Linh, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, Đấng đã đặt ra các luật thiên nhiên để điều hành cả vũ trụ, thì ta thấy rằng: việc “nghịch với Trời” hay là chống với luật lệ và mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa là một việc nguy hiểm.

Nước Ba-Tây (Brazil) ở Nam Mỹ là một xứ rộng lớn, rừng rú rậm rạp, tài nguyên thiên nhiên rất phong phú.  Cách đây 30 năm, một số người Đức di dân đến tiểu bang Espírito Santo để khai phá đất đai.  Họ phá rừng để trồng trọt và nuôi súc vật, nhưng họ phá rừng quá kỹ, triệt hạ hết cả cây lớn.  Kết quả là liên hệ thiên nhiên giữa sinh vật và cây cối bị đảo lộn.  Trên 450 loại cây cối chết, và 204 loại chim chóc phải bỏ đi nơi khác.  Các loài chim này lúc trước đi lục lọi tìm sâu bọ để ăn, nay chim đi hết, sâu bọ sinh sôi nẩy nở quá nhiều, cắn phá mùa màng.

Vì đảo lộn trật tự của thiên nhiên, chẳng những mùa màng hư hại mà người ta cũng bị bệnh tật hiểm nghèo. Lý do là những người gốc Đức này có da rất trắng trẻo, thiếu chất “melanin,” nên có đến 90% dân số bị ung thư da và lở lói do ánh nắng gắt gao của mặt trời gây ra.

Đấng Tạo Hóa đã đặt ra những luật thiên nhiên để điều hành từ những nguyên tử nhỏ bé đến những thiên hà mênh mông bát ngát gồm hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao.  Đấng Tạo Hóa cũng ban cho loài người trí khôn ngoan để tìm tòi học hỏi các luật lệ thiên nhiên.  Nhưng với tính tự kiêu tự đại, loài người đã nhiều lần tưởng mình có thể đoạt quyền Tạo Hóa kiểm soát thiên nhiên, nhưng họ đã nhiều lần vỡ mộng.

Các định luật vật lý mà Đấng Tạo Hóa đã dùng để giữ cho mặt trời cháy cả mấy tỷ năm mà không tàn, đã được người ta khám phá ra.  Rồi người ta tập trung tài nguyên, nhân lực và kỹ thuật để áp dụng các luật ấy vào việc giết người, bằng cách chế tạo hàng vạn bom khinh khí.  Với số bom kinh khủng này trong tay, loài người lại phập phồng lo sợ chính vật tay mình chế tạo ra sẽ trở lại tiêu diệt mình.  Những thực sự chúng tôi dẫn chứng trên đây chỉ là những trường hợp nghịch với Trời; nhưng nếu không trình bày đường lối để “thuận với Trời” thì chỉ nói đến khía cạnh tiêu cực mà bỏ qua phần tích cực.

Phúc Âm của Đấng Tạo Hóa là tích cực.  Phúc Âm là “Thuận Với Trời,” theo lời Thánh Kinh rằng: “Anh em ngày trước vốn xa cách Thượng Đế và thù nghịch Thượng Đế vì tư tưởng và việc làm xấu xa, nhưng Thượng Đế đã cho anh em được hòa thuận lại với Ngài, nhờ sự chết mà Chúa Cứu Thế đã chịu trong thân thể xác thịt của Ngài.

Nhờ Chúa Cứu Thế chịu chết để chúng ta được thuận hòa với Đấng Tạo Hóa: Đấy là Phúc Âm, đấy là Tin Mừng cho cả nhân loại, cho tôi và quý vị.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Nguồn: Thư Viện Tin Lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   10   =