“ĐỜI SỐNG SUNG MÃN”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 2/8/2026
Khi tấm lòng và trái tim hướng về Chúa,
Chúa ban cho đời sống sung mãn và dư dật,
Đời sống ngập tràn ý nghĩa và niềm vui,
Sự bình an, thỏa lòng trọn vẹn bên Ngài…
Tấm lòng đầy dẫy thần linh,
Đời sống sung mãn, ngập tràn niềm vui,
Như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái đúng mùa xanh tươi…
Đừng phớt lờ Lời Ngài dạy,
Đức tin đắm chìm trong Cha,
Dứt bỏ những tạm bợ trần thế ,
Say sưa đi trong đường lối Ngài…
Ngài sẽ dẫn đường con đi,
Thật lòng đặt đức tin nơi Chúa Toàn Năng,
Ngài thêm sức thiêng để con bước,
Cho ai thật lòng tìm kiếm Ngài…
—
Khi tấm lòng và trái tim hướng về Chúa,
Chúa ban cho đời sống sung mãn và dư dật,
Đời sống ngập tràn ý nghĩa và niềm vui,
Sự bình an, thỏa lòng trọn vẹn bên Ngài…
Tấm lòng đầy dẫy thần linh,
Đời sống sung mãn, ngập tràn niềm vui,
Như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái đúng mùa xanh tươi…
Đừng phớt lờ Lời Ngài dạy,
Đức tin đắm chìm trong Cha,
Dứt bỏ những tạm bợ trần thế ,
Say sưa đi trong đường lối Ngài…
Ngài sẽ dẫn đường con đi,
Thật lòng đặt đức tin nơi Chúa Toàn Năng,
Ngài thêm sức thiêng để con bước,
Cho ai thật lòng tìm kiếm Ngài…
“Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.”
Nguồn Suối Tâm Linh