Suốt hơn 90 năm qua, Hội Truyền giáo Thiếu nhi (Child Evangelism Fellowship – CEF) đã không ngừng phục vụ trẻ em trên toàn thế giới. Trước bối cảnh chiến tranh đang tiếp diễn tại Trung Đông, tổ chức này nhận thấy sứ mệnh của mình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tôi vừa trò chuyện với Saide, lãnh đạo quốc gia của chúng tôi tại Li-băng,” ông Sam Rejoy, Giám đốc CEF khu vực Trung Đông, chia sẻ với CBN News. “Cô ấy nói rằng: ‘Tình hình hiện đang rất khó khăn. Bom nổ ngay sát nhà tôi, nhưng chúng tôi vẫn không dừng công tác mục vụ.’

Ông Rejoy giải thích lý do tại sao việc mang hy vọng của Đấng Christ đến cho trẻ em trong khu vực này lại cấp thiết đến vậy, đặc biệt là vào lúc này.

Có hai tỷ trẻ em trên thế giới cần được nghe Tin Lành,” ông Rejoy cho biết. “Và khoảng 40% trong số đó đang sống tại Trung Đông. Câu hỏi đặt ra là: ‘Nếu không có người được sai đi, thì làm sao người ta nghe được Tin Lành?’”

CEF sử dụng các Câu lạc bộ Tin Lành (Good News Clubs) và mục vụ trực tuyến để tiếp cận các em nhỏ—một công việc mà ông Rejoy thừa nhận là đầy rẫy khó khăn tại một khu vực thường xuyên có thái độ thù địch với Cơ Đốc giáo.

Chiến tranh có thể là điều mới mẻ đang xảy ra hiện nay, nhưng các nhân sự và tình nguyện viên của chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều sự chống đối và thách thức từ lâu. Họ bị tẩy chay, thậm chí nhiều lần phải đối diện với những cuộc tấn công cá nhân hoặc không được phép chia sẻ đức tin công khai,” ông Rejoy nói.

Nhưng thành quả mang lại đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nhiều người.

Có rất nhiều trại tị nạn với hàng triệu người đang phải ly tán. Chúng tôi đã đưa mục vụ đến tận những nơi này,” ông Rejoy kể lại. “Có một cậu bé 11 tuổi tên là Adi, gia đình em bị bắn ngay trước mắt em nhưng em đã may mắn trốn thoát. Ông nội đã đưa em đến một trại tị nạn; tại đó, các nhân sự của chúng tôi đã tìm thấy Adi, chia sẻ Tin Lành và tiếp tục chăm sóc, giúp em vượt qua những chấn thương tâm lý nặng nề sau biến cố đó.”

Ngọn lửa nhiệt huyết ấy vẫn tiếp tục cháy rực khi cuộc xung đột hiện tại ngày càng leo thang. Ông Rejoy cũng chia sẻ một thông điệp đầy cảm động từ một nhân sự trung tín tại Israel.

Đây là những ngày tháng gian nan,” người nhân sự này nói trong một tin nhắn thoại. “Mỗi giờ đều có tiếng còi báo động và bom nổ chung quanh. Những mảnh vỡ rơi đầy rẫy. Trong tin nhắn, ông ấy nói rằng họ hầu như phải ở dưới tầng hầm, nhưng ông vẫn khẳng định: ‘Tôi đang chuẩn bị giáo án cho các tiết dạy tại Học viện Mục vụ Thiếu nhi vào tuần tới.’

Bạn có thể thấy rõ tâm huyết của các nhân sự chúng tôi; ngay cả khi tên lửa bay rợp trời, họ vẫn miệt mài chuẩn bị cho công việc Chúa,” ông Rejoy nói.

Những nhân sự khác cũng đầy hy vọng về tương lai.

Tôi đã thưa chuyện với người lãnh đạo công việc Chúa tại Iran, cô ấy hiện đang là người tị nạn ở một quốc gia khác. Cô ấy rất phấn khích với những gì đang diễn ra, vì cô tin rằng đây là cách Đức Chúa Trời hành động để đồng bào của mình có cơ hội nghe được Tin Lành.

Đó là điều mà chúng ta thực sự cần cầu nguyện—cầu nguyện cho Iran được tự do. Cô ấy nói: ‘Hãy cầu nguyện để Iran sớm được tự do, để tôi có thể trở về và bắt đầu một chương mới cho CEF tại quê hương mình,’” ông Rejoy bày tỏ.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Copy từ HOITHANH.COM