Người Chủ Độ Lượng — Ru-tơ 2:4-16

Người Chủ Độ Lượng

Ru-tơ 2:4-16

2:4 Vả, nầy Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! 2:5 Đoạn, Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gặt rằng: Người gái trẻ này là con của ai? 2:6 Người đầy tớ coi sóc các con gặt đáp rằng: Ấy là người gái trẻ Mô-áp ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Na-ô-mi; 2:7 nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. 2:8 Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta; 2:9 Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khát, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. 2:10 Ru-tơ bèn sấp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất, mà thưa rằng: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang? 2:11 Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. 2:12 Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. 2:13 Nàng thưa rằng: Hỡi chúa! chúa đã an ủi và giục lòng kẻ tôi tớ chúa, cầu chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái chúa! 2:14 Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. 2:15 Đoạn, nàng đứng dậy đặng mót. Bô-ô truyền lịnh cho các đầy tớ mình rằng: Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. 2:16 Cũng hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào. Ru-tơ 2:4-16

Câu gốc: “Vả, này Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Bô-ô đối đãi với các đầy tớ của ông như thế nào? Ông đã giúp đỡ cô Ru-tơ ra sao? Những điều đó cho thấy ông là một người thế nào? Làm thế nào để bạn có thể sống rộng lượng và yêu thương?

Mở đầu sách Ru-tơ chương 2, trước giả giới thiệu mối liên hệ giữa ông Bô-ô với bà Na-ô-mi, cho thấy việc cô Ru-tơ đến mót lúa trong ruộng của ông Bô-ô không phải là tình cờ, nhưng nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trái ngược với gia cảnh nghèo khó của nhà bà Na-ô-mi là hình ảnh giàu có và quyền thế của nhà ông Bô-ô. Hai hình ảnh đối lập này như nhằm dự báo việc Chúa sẽ dùng ông Bô-ô để giúp đỡ bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ. Điều này được minh chứng qua tính cách con người của ông Bô-ô. Điều đầu tiên trước giả giới thiệu về điểm nổi bật của con người ông Bô-ô là lòng tin kính Chúa. Đường đường là một ông chủ quyền thế, nhưng ông lại mở lời chào và chúc phước cho những thợ gặt. Không những thế, ông cũng nhận ra sự xuất hiện của cô Ru-tơ và hỏi thăm gia cảnh của cô qua người đầy tớ. Cảm động trước sự hiếu thảo với mẹ chồng và sự chấp nhận hy sinh lợi ích bản thân để được núp dưới cánh bóng Đức Chúa Trời của cô Ru-tơ, ông đã căn dặn các đầy tớ của mình hãy đối đãi chan hòa và nhân hậu với cô qua việc để cô uống nước, được mót lúa tự do trong ruộng của ông. Nếu như người đọc cảm thấy xót xa cho gia cảnh nghèo nàn của hai quả phụ, thì họ lại được ấm lòng khi nhìn thấy hình ảnh một Bô-ô vô cùng nhân hậu, độ lượng, chu đáo trong từng chi tiết nhỏ. Và điều quan trọng hơn là lòng kính sợ Chúa trong ông thể hiện qua từng câu nói và hành động thiết thực.

Một Cơ Đốc nhân muốn sống rộng lượng và yêu thương tha nhân thì trước tiên phải là một Cơ Đốc nhân biết kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa sẽ là kim chỉ nam soi đường dẫn bước chúng ta nên làm điều gì và không nên làm điều gì với Chúa và với người. Thế nên, tấm lòng quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ người khác vô vụ lợi là kết quả của nếp sống kính sợ Chúa. Nói cách khác, là một Cơ Đốc nhân yêu mến Chúa, kính sợ Chúa thì không thể không yêu thương và rộng lòng giúp đỡ người khác khi biết được nhu cầu của họ.

Đức Chúa Trời là tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót, ban cho con người cách dư dật. Và tất nhiên, Ngài cũng muốn mỗi chúng ta khi đã trở nên con cái Ngài thì cũng phải trở nên giống như Ngài, sống yêu thương, nhân hậu, qua đó mà nhiều người nhìn biết Chúa là tình yêu.

Bạn có sẵn lòng giúp đỡ người chung quanh mình khi biết nhu cầu của họ không?

Lạy Chúa là Đấng đối đãi khoan nhân với con. Xin cho con biết kính sợ Chúa để con có được tấm lòng bao la giống như Ngài, sẵn sàng giúp đỡ nhiều người đang có nhu cầu.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

NGUỒN  from VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   10   =