“TA ĐỂ CON CHỊU KHỔ”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 11/6/2026
Chúa là Đấng Toàn Năng,
Sao Ngài cho phép đau khổ xảy ra?
Linh hồn con vô cùng bối rối, lo âu,
Xin Cha mau đến chữa lành cho con…
Lý do Ta để con chịu khổ,
Ta muốn rèn luyện đức tin con nên mạnh mẽ,
Luôn trông cậy nơi Ta,
Thì con sẽ có lòng an ninh, bình an…
Đau khổ là do hậu quả của tội lỗi,
Tổ phụ con nghe lời dối trá của Sa tan,
Thay vì tin cậy Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Vâng giữ lời dạy của Ngài…
Vì tội lỗi của con người mà Ta bỏ mặt,
Mối liên hệ giữa Ta và con bị đổ vỡ,
Nay, Ta đã ban cho Chúa Giê xu,
Để con tin và được sống vinh quang đời đời…
—
Chúa là Đấng Toàn Năng,
Sao Ngài cho phép đau khổ xảy ra?
Linh hồn con vô cùng bối rối, lo âu,
Xin Cha mau đến chữa lành cho con…
Lý do Ta để con chịu khổ,
Ta muốn rèn luyện đức tin con nên mạnh mẽ,
Luôn trông cậy nơi Ta,
Thì con sẽ có lòng an ninh, bình an…
Đau khổ là do hậu quả của tội lỗi,
Tổ phụ con nghe lời dối trá của Sa tan,
Thay vì tin cậy Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Vâng giữ lời dạy của Ngài…
Vì tội lỗi của con người mà Ta bỏ mặt,
Mối liên hệ giữa Ta và con bị đổ vỡ,
Nay, Ta đã ban cho Chúa Giê xu,
Để con tin và được sống vinh quang đời đời…
Rô-ma 7:25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!
Nguồn Suối Tâm Linh