THƠ: “AI CŨNG BIẾT, ÍT NGƯỜI BIẾT…”

THƠ:
“AI CŨNG BIẾT, ÍT NGƯỜI BIẾT…”

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3: 19; Truyền Đạo 12: 7; Khải Huyền 20: 15
Ai cũng biết Xuân về đem sức sống
Cho muôn loài, cho chính cả bản thân
Mùa Xuân về trời đất trở nên gần
Xuân là sự giao thoa trời và đất…
Ai cũng biết Xuân sang đem thân mật
Giữa anh em, hàng xóm với bạn bè
Mùa Xuân đến mọi lòng như lắng nghe
Bỏ điều cũ, cùng hướng về điều mới…
Ai cũng biết thời gian như gió thổi
Ngày tháng qua làm người chóng về già
Thời gian trôi mang kỷ niệm đi xa
Ngoái đầu lại, giờ ta thành…ông nội…
Ai cũng biết Xuân qua thì Hạ đến
Thu sẽ về và rồi sẽ tới Đông
Đời con người cứ thế chạy xoay vòng
Vài chục năm, rồi trở về…cát bụi1…
Ít người biết một sự thật trần trụi
Khi lìa đời, hồn về với Chúa Trời2
Khi lìa đời, không tin Chúa bạn ơi
Linh hồn sẽ đời đời trong Hồ Lửa3…
Đầu Xuân Mới 2026!
Bình Tú Ngọc

1
Sáng Thế Ký 3: 19
2 Truyền Đạo 12: 7
3
Khải Huyền 20: 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   6   =