THƠ:
“MÃI MÃI MÙA XUÂN CHẲNG CÓ PHAI”
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5: 17
Xuân đến mang theo nhiều mơ ước
Ấp ủ bao điều ở tương lai
Mùa Xuân mang theo nhiều hy vọng
Dáng Xuân kiều diễm đến lâu dài…
Xuân tới làm cảnh vật mới lại
Mọi điều xưa cũ như lùi xa
Đó đây tiếng nói cười rộn rả
Chan hòa một trời thương bao la…
Xuân mới mang theo nhiều điều lạ
Mọi người mong mỏi Xuân lâu qua1
Tận hưởng mùa Xuân cho thiệt đã
Xuân qua người thêm một tuổi già…
…
Xuân đẹp đến từ Đấng Tạo Hóa
Ngài là Đấng tuyệt mỹ, tuyệt luân
Chúa ban Xuân đẹp cho người hưởng
Được ở trong Ngài mới thật Xuân2…
Chúa muốn ban mùa Xuân bất tận
Cho bạn cho tôi được hưởng hoài
Một khi mình mở lòng đón Chúa
Mãi mãi mùa Xuân chẳng có phai…
Đầu Xuân mới 2026!
Bình Tú Ngọc
1 Xuân Diệu nói rằng:
“Ta muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Ta muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi…”
2
II Cô-rinh-tô 5: 17
Nguồn Suối Tâm Linh