
Vào những năm 1990, mỗi tuần tôi gởi đi khoảng 2000 email đến khắp nơi trên thế giới. Vì gởi đi với số lượng lớn nên Yahoo nhầm tưởng đó là thư quảng cáo hay thư rác (Spam). Hậu quả là một số email tôi gởi đi bị YAHOO phân loại là thư rác và chuyển vào Spam. Đó là lý do mà bạn Phan Tứ đặt câu hỏi là tại sao tôi lại gởi VN ODB MINISTRY- Lời Sống Hằng Ngày vào Spam. Lúc đó trang web https://vietnamese-odb.org chưa có.
Dĩ nhiên tôi không bao giờ muốn các email tôi gởi đi bị đánh giá là Spam và phải chuyển vào Spam. YAHOO đã nhầm lẫn trong việc phân loại thư. Trong sinh hoạt thuộc linh, đôi khi chúng ta cũng dễ dàng bị nhầm lẫn một vài vấn đề nào đó. Trong một thế giới vàng thau lẫn lộn, làm sao chúng ta có thể phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả? Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết những thư rác (Spam) trong đời sống thuộc linh để nhanh chóng ném nó vào thùng rác?
Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.(Ê-phê-sô 4:31-32)
“Những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” có phải là “Spam” trong sinh hoạt thuộc linh của chúng ta?
Yahoo có thể nhầm lẫn, nhưng môn đồ Đấng Christ không thể nhầm lẫn giống như Yahoo.
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được ( Ma-thi-ơ 7: 15-20)
“Xem trái thì biết cây” là nguyên tắc khá rõ ràng mà Đức Chúa Jesus đã dạy cho những người theo Ngài.
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm trí khôn ngoan biết suy xét mọi điều chân giả trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Mục sư Phạm Hơn, Hillsboro, Oregon.
Nguồn Suối Tâm Linh