Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/6:KHẢI TƯỢNG
Khải tượng là một sự hiện thấy hoặc là một điều cụ thể mà Chúa đặt để trong tâm trí và tấm lòng của một người để bày tỏ cho người đó về chương trình, ý định của Ngài. Khi ban cho ai đó khải tượng, Chúa đang kêu gọi người đó trong công tác phục vụ Ngài, để mở mang, phát triển hội thánh.
“Vào khoảng ba giờ chiều, trong một khải tượng, ông thấy rõ một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình” (Công vụ. 10:3)
Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10, chúng ta đọc về hai con người đặc biệt mà thế giới của họ sắp hoà quyện vào nhau. Cọt-nây là người thuộc về dân ngoại, rất đạo đức, kính sợ Đức Chúa Trời. Ông cũng là đội trưởng của binh đoàn I-ta-li-a ở thành Sê-sa-rê của đế quốc La Mã. Người thứ hai là Phi-e-rơ, một người Do Thái, tín đồ của Đấng Christ và là lãnh đạo hội thánh ở Giê-ru-sa-lem, một nhóm tân tín hữu sau sự kiện phục sinh.
Cả Cọt-nây và Phi-e-rơ đều nhìn thấy khải tượng. Một Thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Cọt-nây và bảo ông hãy tìm người tên Phi-e-rơ, hãy mời người này đến, lắng nghe những lời người nói. Cọt-nây lập tức vâng lời. Phi-e-rơ cũng nhìn thấy một khải tượng, ông “thấy trời mở ra, và có vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc sa xuống đất, trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất, và chim trời” (10:11-12). Chúa phán với ông, “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn” (câu 13). Nhưng Phi-e-rơ từ chối và nói rằng ông sẽ không bao giờ ăn những vật ô uế, không tinh sạch. Khải tượng này lặp lại 3 lần với Phi-e-rơ và mỗi lần Chúa đều nói: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế.” (câu 15).
Câu chuyện tiếp tục như sau:
“Trong khi Phi-e-rơ đang phân vân về ý nghĩa của khải tượng mình đã thấy, kìa, những người Cọt-nây sai đi đã tìm được nhà Si-môn và đang đứng trước cửa. Họ gọi để hỏi xem có phải Si-môn tức Phi-e-rơ đang ở đây chăng. Đang khi Phi-e-rơ ngẫm nghĩ về khải tượng ấy thì Thánh Linh phán với ông: “Kìa, có ba người đang tìm con. Vậy, hãy đứng dậy, xuống đi với họ, chớ nghi ngờ vì Ta đã sai họ đó.” (10:17-20)
Cảm ơn Chúa vì hai con người ấy đã hành động theo khải tượng mình, và sứ mạng truyền giáo của hội thánh đã được phát triển. Đức tin của Cọt-nây trở nên trọn vẹn khi Phi-e-rơ rao giảng về Chúa Giê-xu cho ông. Cọt-nây được làm báp-têm, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và cả nhà ông đều được cứu. Khải tượng của Phi-e-rơ giúp ông hiểu rằng sự cứu rỗi cũng dành cho dân ngoại, những người mà lúc bấy giờ dân Do Thái xem họ là ô uế.
Hành động theo khải tượng rất quan trọng. Theo đuổi ý muốn của Chúa cho phép Chúa bày tỏ những gì Ngài muốn thực hiện. Khi đọc Kinh Thánh hay lắng nghe một bài giảng, với thái độ bên trong tấm lòng, hãy cầu hỏi Chúa, “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì cho Ngài?” Khải tượng có thể bắt đầu ngay chính tấm lòng bạn, một điều gì đó khiến bạn phải đứng dậy với đôi mắt mở to và nói, “Ồ”. Hãy nắm lấy điều đó. Hãy bước đi trong ánh sáng của khải tượng và đừng để nó lụi tàn.
Khi Chúa ban cho bạn một khải tượng, thì đó là điều cụ thể và mang tính cá nhân. Dù nó được bày tỏ cho bạn nhưng nó chính là một chi tiết trong bức tranh lớn của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của bạn là vâng theo khải tượng mà bạn nhận lãnh.
Cũng như trong trường hợp của Cọt-nây và Phi-e-rơ, khi thế giới của họ hoà quyện lại với nhau, sứ mạng truyền giáo của hội thánh được phát triển, khi đó Chúa được vinh hiển tuyệt đối. Chỉ khi nào chúng ta vâng lời hành động theo khải tượng mà Chúa ban cho cá nhân chúng ta, mọi thứ sẽ được vận hành cách hài hoà trong bức tranh lớn của Đức Chúa Trời. Khi đó, chúng ta sẽ lấy làm kinh ngạc và lạ lùng khi chứng kiến cánh tay đại quyền của Chúa hành động, và khiêm nhu nhận ra rằng chúng ta được Ngài sử dụng để hoàn thành công tác Ngài.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài đã lựa chọn, kêu gọi và sử dụng chúng con trong công tác nhà Ngài. Khi Chúa ban cho chúng con khải tượng, xin giúp tâm linh chúng con nhạy bén, tấm lòng chúng con mềm mại, và tay chân chúng con mạnh mẽ để hành động theo khải tượng mà Ngài đặt để trên chúng con, vì ích lợi của vương quốc Ngài. Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Quý thính giả thân mến, trong giờ tĩnh nguyện của bạn hôm nay, hãy dành ít phút yên tĩnh và thưa với Chúa rằng, “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì cho Ngài?” Nếu Chúa ban cho bạn một khải tượng để phát triển công tác nhà Ngài, hãy tin cậy bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
Nguồn Suối Tâm Linh