Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/7: NHỮNG LỜI CHỈ DẪN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/7:NHỮNG LỜI CHỈ DẪN

Chúng ta cần những lời chỉ dẫn để đi đến nơi chúng ta cần đi. Thế nhưng, dù đã có những lời chỉ dẫn nhưng nhiều người vẫn đi lạc vì không nghe kỹ hoặc hiểu sai. Trong hành trình của đức tin, bạn có đang nghe rõ và đi đúng theo những lời chỉ dẫn của Chúa?

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài. Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con; Hằng ngày con trông đợi Ngài.” (Thi thiên 25: 4, 5).

Đã bao giờ bạn kinh nghiệm dù đã nhận được sự chỉ đường từ người khác nhưng bạn lại hoàn toàn hiểu sai những gì họ nói? Điều này đã xảy ra với tôi. Một người bạn tốt đã hướng dẫn tôi cách chi tiết làm sao để đến nhà mới của anh ấy qua điện thoại. Đó là một khu vực mà tôi khá quen, dù không nắm rõ hoàn toàn. Tôi lái xe một cách chầm chậm, vừa đi vừa đọc những bảng chỉ đường, thế nhưng không biết vì sao tôi vẫn bỏ lỡ điều gì đấy. Tôi hoang mang cực độ. Bạn thậm chí có thể nói là tôi đã bị lạc. Thật khó để phải thừa nhận như vậy. Tôi không biết mình đã sai chỗ nào. Tôi lái xe vòng quanh một lần nữa, cố gắng xem tôi có bỏ lỡ bảng chỉ đường nào không. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, tôi đành phải dẹp bỏ lòng tự tôn và quyết định gọi cho bạn mình. Anh cười và trêu chọc tôi một chút nhưng rất vui khi nhắc lại những lời chỉ dẫn.

Không thể tin được. Tôi nghĩ anh ấy nói rẽ phải chỗ cột đèn, nhưng những gì anh thực sự nói là đi thẳng qua cột đèn. Chỉ cần hiểu sai một từ thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể đi vào những con đường sai trật.

Trong tình huống khá xấu hổ này, tôi nhận được một bài học từ Chúa. Tôi có đang lắng nghe Lời chỉ dẫn của Ngài một cách rõ ràng và đúng đắn? Liệu tôi có bước đi với những thông tin bị hiểu sai và cuối cùng nhận ra mình đã lầm lạc trong vô vọng? Có phải vì những điều vốn quen thuộc với mình nên tôi đã không tập trung để lắng nghe? Và vì vậy, đôi khi tôi đi theo những lời chỉ dẫn sai lầm. Cảm ơn Chúa là cho dù như vậy, tôi vẫn có thể gọi và nhận những lời chỉ dẫn chuẩn xác từ Chúa khi tôi đi lạc. Giống như anh bạn của tôi, Chúa luôn vui vẻ để cho tôi những thông tin chính xác.

Đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và sau đó lắng nghe những gì Lời Chúa dạy dỗ là cách để giữ chúng ta đi đúng hướng. Thật tuyệt vời khi biết rằng chúng ta không cần phải đi lang thang trong vô vọng.

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài. Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con; Hằng ngày con trông đợi Ngài.” (Thi thiên 25: 4, 5).

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16, 17).

Lần tới khi có ai chỉ đường cho tôi, tôi sẽ yêu cầu họ nhắc lại. Nếu tôi đang đọc lời Chúa, tôi cũng có thể đọc lại những lời chỉ dẫn này. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe thay vì nói khi cầu nguyện. Đôi khi tôi cần phải nghe đi nghe lại nhiều lần để hiểu cho chính xác. Thật khó chịu khi cứ đi lang thang vô mục đích mà không biết mình sai từ đâu. Hãy nhớ rằng, chỉ cần một từ thôi cũng có thể làm nên sự khác biệt. Và tôi đã kinh nghiệm điều đó.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì khi chúng con lầm lạc, Ngài đã vui lòng dẫn đưa chúng con trở về. Ngài đến để tìm và cứu người có tội. Xin giúp chúng con mỗi ngày luôn nương cậy nơi Ngài, trong Lời Kinh Thánh, trong sự cầu nguyện, để luôn hiểu đúng và đi đúng theo những lời chỉ dẫn của Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Bạn thân mến, hãy đến với Lời của Chúa mỗi ngày để nhận những lời chỉ dẫn của Ngài. Nếu bạn không chắc mình đã hiểu rõ lời chỉ dẫn hay chưa, hãy đọc đi, đọc lại, suy ngẫm và cầu xin chính Chúa giải đáp, tỏ bày cho bạn. Bạn cũng có thể đến với những người cố vấn thuộc linh để được giúp đỡ. Đừng vội vàng hiểu theo ý riêng và đi theo những lời chỉ dẫn sai trật.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   2   =