Trung Tín Trò Chuyện Với Cha — Đa-ni-ên 6:1-10

Ngày 5

Trung Tín Trò Chuyện Với Cha

Đa-ni-ên 6:1-10

6:1 Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn thủ, để chia nhau trị cả nước, 6:2 và trên họ có ba quan thượng thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn thủ phải khai trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. 6:3 Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành; thì vua định lập người trên cả nước. 6:4 Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. 6:5 Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó. 6:6 Các quan thượng thơ và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Đa-ri-út, chúc vua sống đời đời! 6:7 Hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lịnh nghiêm nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. 6:8 Bây giờ hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được. 6:9 Vậy vua Đa-ri-út bèn ký tên lập cấm lịnh đó. 6:10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. Đa-ni-ên 6:1-10

 

 

 

 

“Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên đang ở đâu và giữ vị trí gì? Vì sao hai quan thượng thư và các quan trấn thủ muốn hại ông? Giữa hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, ông vẫn trung tín làm gì? Ông Đa-ni-ên đã để lại tấm gương tuyệt vời nào?

Ông Đa-ni-ên bị bắt lưu đày qua Ba-by-lôn từ tuổi niên thiếu. Do đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời nên ông được Chúa ban phước đặc biệt tại nơi đất khách quê người. Vì thế, ông đã phục vụ qua bốn đời vua (Đa-ni-ên 1:3-21). Trong triều đại Vua Đa-ri-út, ông được bổ nhiệm làm một trong ba chức quan thượng thư. Do ông có Thần của Chúa ở cùng nên luôn vượt trội hơn các thượng thư cùng các quan trấn thủ khác, vì thế vua có ý định lập ông cai trị toàn quốc (câu 1-3). Vì được vua trọng dụng nên ông Đa-ni-ên bị các quan thượng thư, quan trấn thủ khác ganh tị và tìm cách bắt bẻ ông, nhưng họ không tìm được một lỗi lầm hoặc lý do nào nơi ông cả. Cuối cùng họ lập mưu dựa trên đức tin nơi Đức Chúa Trời của ông mới mong hại được ông (câu 5). Họ xin vua lập một chiếu chỉ cấm mọi người không ai được kêu cầu bất cứ thần nào khác ngoài vua trong ba mươi ngày. Nếu ai trái lệnh sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua Đa-ri-út đã đồng ý ký vào lệnh cấm đó.

Đây là cái bẫy để bắt và giết ông Đa-ni-ên. Tuy biết điều đó, nhưng ông hoàn toàn không sợ con người hay lo cho mạng sống mình mà từ bỏ Đức Chúa Trời của ông. Khi biết tin về sắc lệnh đó, thay vì lo lắng, sợ hãi, ông Đa-ni-ên vẫn can đảm và trung tín giữ thói quen cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa hằng ngày. Kinh Thánh cho biết, mỗi ngày ông vẫn mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời ba lần như ông vẫn thường làm (câu 10). Sắc lệnh của vua, mưu đồ của kẻ thù vẫn không ngăn được ông trò chuyện với Cha Thiên Thượng của mình. Chính sự trung tín tương giao với Chúa đã thêm cho ông Đa-ni-ên sức mạnh và lòng can đảm để đối diện với khó khăn nguy hiểm. Dù bị quăng vào hang sư tử, ông vẫn cương quyết không chối bỏ Chúa của mình.

Đối diện với hoàn cảnh hiểm nguy, khó khăn, không có một người nào hay thế lực nào có thể cứu chúng ta được. Càng gặp khó khăn càng phải chạy đến với Chúa, thưa chuyện với Ngài để Chúa thêm năng lực, ban khôn ngoan, và lòng can đảm cho chúng ta vượt qua. Ông Đa-ni-ên đã để lại tấm gương tuyệt vời về sự trung tín trò chuyện với Cha Thiên Thượng dù hoàn cảnh ra sao. Mỗi chúng ta cần đầu tư thời gian trò chuyện với Cha để luôn vững vàng trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.

Bạn có trung tín thưa chuyện với Chúa mỗi ngày không? Có điều sợ hãi nào lấn át thì giờ đến với Cha không?

Lạy Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, xin giúp con học theo gương ông Đa-ni-ên cứ trung tín trò chuyện, tương giao với Chúa mỗi ngày để con nhận được sức mạnh thuộc linh vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.

(c) 2023 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   1   =