Nhịp Cầu Ứng Dụng: Ba Câu Hỏi Đặt Ra Cho Bất Kỳ Đoạn Kinh Thánh Nào
“Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;” (1 Sa-mu-ên 15:22b)
Nếu bạn không có kinh nghiệm trong việc áp dụng Lời Chúa cho cuộc sống của bạn, bạn có thể sẽ thất vọng. Bạn làm việc đó bằng cách nào? Hôm nay tôi muốn đưa cho bạn ba câu hỏi bạn có thể đặt ra đối với bất kỳ đoạn Kinh Thánh nào để giúp bạn áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống của bạn. Dưới đây là ba câu hỏi:
1. Đoạn Kinh Thánh này có ý nghĩa gì khi nó được viết ra?
2. Lẽ thật đời đời ẩn sau những gì Chúa nói là gì?
3. Làm thế nào để nó áp dụng cho tôi bây giờ?
Chúng ta gọi đây là nhịp cầu ứng dụng. Chúng ta đang xây một chiếc cầu nối giữa thế giới của Kinh Thánh và thế giới của chúng ta. Hãy thử xây cây cầu này khi áp dụng những gì Phao-lô nói với chúng ta trong 1 Cô-rinh-tô 8 về việc ăn đồ ăn đã cúng tế cho thần tượng. Đọc 1Cô-rinh-tô 8:1-13, và rồi tự hỏi mình những câu hỏi trên.
1. Đoạn Kinh Thánh này có ý nghĩa gì khi nó được viết ra? Có những người trong Hội thánh Cô-rinh-tô biết thần tượng chẳng có ý nghĩa gì cả và thức ăn cúng tế thần tượng không có quyền phép kỳ diệu. Nó chỉ là bánh mì thịt hoặc một miếng thịt bò ngon. Không có hại gì khi ăn vì những thần tượng mà họ cúng tế là không có thật. Vì vậy nhóm người này sẽ ăn tự do nhưng không quan tâm đến những gì người khác có thể nghĩ. Tuy nhiên, cũng có một số tân tín hữu bị xúc phạm bởi việc ăn thức ăn cúng tế đó. Họ không nghĩ rằng những tín đồ nên ăn thức ăn đã hiến tế cho các vị thần của các tôn giáo khác. Phao-lô nói với các tín hữu trưởng thành đừng để sự tự do của họ trong Đấng Christ làm xúc phạm anh em họ.
2. Lẽ thật đời đời ẩn sau những gì Chúa nói là gì? Đừng sử dụng sự tự do của bạn trong Đấng Christ để xúc phạm người khác. Sự tự do phải được sử dụng trong tình yêu thương.
3. Làm thế nào để nó áp dụng cho tôi bây giờ? Thật là không thường gặp thức ăn đã hiến tế cho thần tượng, nơi tôi sống ở miền Nam California. Tôi đoán nó cũng không xảy ra trong khu vực của bạn. Vậy điều đó có nghĩa là nó không có liên quan gì với chúng ta sao? Dĩ nhiên là không! Nếu lẽ thật muôn đời là: “Đừng sử dụng sự tự do của bạn để xúc phạm người khác. Sự tự do phải được sử dụng trong tình yêu thương”, tôi cần phải nhạy cảm với những người xung quanh tôi, bởi vì đó là cách bạn thể hiện tình yêu thương. Hãy tự hỏi mình: “Lạy Chúa, có bất cứ điều gì con làm vì lòng ích kỷ, kiêu ngạo, hoặc cố tình lạnh lùng với những người khác có thể gây cho anh em vấp ngã không? Tôi có trở nên tự mãn với kiến thức về sự tự do của tôi, hay tôi đang xây dựng người khác trong tình yêu thương?”
Mục Sư Rick Warren
Nguồn Suối Tâm Linh
