Ngày 22/8/2025 — Các Ngươi Nương Cậy Điều Gì? — II Sử-Ký 32:9-20

Ngày 22/8/2025

Các Ngươi Nương Cậy Điều Gì?

II Sử-Ký 32:9-20

32:9 Sau việc ấy, San-chê-ríp, vua A-si-ri, với cả đạo binh của người hãy còn vây La-ki, có sai các đầy tớ người đến Ê-xê-chia và dân Giu-đa ở tại Giê-ru-sa-lem, mà nói rằng: 32:10 San-chê-ríp, vua A-si-ri, nói như vầy: Các ngươi nương cậy điều gì, mà chịu ở vậy trong thành Giê-ru-sa-lem như thế? 32:11 Ê-xê-chia nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua A-si-ri, ấy há chẳng phải người dỗ dành các ngươi đặng phó các ngươi đói khát cho chết hay sao? 32:12 Chớ thì chẳng phải chính Ê-xê-chia này đã cất những nơi cao và bàn thờ của Ngài, rồi biểu dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: Các ngươi khá thờ lạy trước một bàn thờ, và chỉ xông hương tại trên đó mà thôi? 32:13 Các ngươi há chẳng biết điều ta và tổ phụ ta đã làm cho các dân thiên hạ sao? Các thần của những dân tộc thiên hạ, há giải cứu xứ chúng nó được khỏi tay ta ư? 32:14 Nội trong các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã diệt hết đi, há có thần nào giải cứu dân mình cho khỏi tay ta chăng? Dễ có một mình Thần các ngươi giải cứu các ngươi được khỏi tay ta chớ! 32:15 Vậy bây giờ, chớ để Ê-xê-chia phỉnh gạt, khuyên dụ các ngươi như thế, và các ngươi chớ tin người; vì chẳng có thần của dân nào nước nào giải cứu dân mình được khỏi tay ta hay là khỏi tay tổ phụ ta; huống chi Đức Chúa Trời các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta! 32:16 Các đầy tớ người lại còn nói nghịch cùng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, và nghịch cùng Ê-xê-chia, là tôi tớ Ngài. 32:17 Người cũng viết thơ sỉ nhục Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và nói phạm đến Ngài mà rằng: Hễ thần của các dân tộc thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì thần của Ê-xê-chia cũng chẳng giải cứu được dân sự người khỏi tay ta thế ấy. 32:18 Chúng la lớn lên, nói bằng tiếng Giu-đa cho dân Giê-ru-sa-lam ở trên vách thành, đặng làm cho chúng sợ hoảng, để hãm lấy thành. 32:19 Chúng lại nói về Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem, như thể các thần của dân thiên hạ đều là công việc của tay người ta làm ra. 32:20 Vua Ê-xê-chia, và tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện về việc này, và kêu la thấu đến trời. 2 Sử-ký 32:9-20

 

 

 

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dù đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển” (Thi Thiên 46:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua San-chê-ríp dùng những thủ đoạn gì để tấn công dân Giu-đa? Vua Ê-xê-chia đối phó bằng cách nào? Khi ma quỷ gieo nghi ngờ, sợ hãi vào lòng, bạn làm gì để chống trả?

Vua San-chê-ríp của A-si-ri trong khi vây thành La-ki gần Giê-ru-sa-lem, đã sai các đầy tớ đến hăm dọa người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem để dân chúng nản lòng và đầu hàng. Vua San-chê-ríp tấn công bằng một số câu hỏi, “Các ngươi nương cậy điều gì mà cứ ở mãi trong thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây như thế?” (câu 10 BTTHĐ). Chẳng lẽ các ngươi không biết những gì vua A-si-ri đã làm cho các nước sao, và có thần của dân nào giải cứu họ khỏi tay vua A-si-ri sao? Vậy chớ tin, chớ nghe lời phỉnh gạt và dẫn dắt của Vua Ê-xê-chia, vì làm sao Đức Chúa Trời của người Giu-đa giải cứu được họ. Các sứ giả còn nói những lời xúc phạm Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và nghịch cùng Ê-xê-chia là đầy tớ Ngài. Sau đó, Vua San-chê-ríp viết thư sỉ nhục Đức Giê-hô-va và cho rằng thần của các dân không giải cứu dân mình khỏi tay vua A-si-ri thì thần của Vua Ê-xê-chia cũng sẽ giống như vậy. Vua cho các đầy tớ la lớn bằng tiếng Hê-bơ-rơ để dân chúng hoảng sợ. Chúng nói rằng Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem chẳng khác gì thần của các dân, đều do tay người ta làm ra.

Vua San-chê-ríp sử dụng chiến thuật tâm lý bằng ba thủ đoạn: đặt câu hỏi gây nghi ngờ, viết thư hăm dọa, làm nhụt chí dân chúng để họ sợ hãi và đầu hàng. Vua còn tấn công vào niềm tin của người Giu-đa nơi Đức Chúa Trời Chân Thật, Đấng họ nương cậy; dùng những lời dối trá phủ nhận bản chất và quyền năng của Chúa khi đánh đồng Ngài với những thần hư không.

Để đối phó, Vua Ê-xê-chia và Tiên tri Ê-sai đã “cầu nguyện về việc này và hướng lên trời mà kêu cầu” (câu 20 BTTHĐ). Trước những lời phạm thượng của vua A-si-ri, hai đầy tớ của Chúa hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, hướng về Ngài mà cầu nguyện xin Ngài giải cứu.

Chiến thuật của ma quỷ là tìm cách khiến chúng ta nghi ngờ, sợ hãi và mất đức tin nơi Chúa, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng, chúng ta chiến đấu, không phải cùng thịt và máu nhưng chống lại thế lực ma quỷ (Ê-phê-sô 6:12). Ma quỷ cám dỗ chúng ta tin rằng Chúa sẽ chẳng giải cứu, Ngài phó chúng ta vào hoạn nạn cho đến chết (câu 11). Thậm chí, chúng gieo nghi ngờ rằng Ngài không có quyền năng và Ngài không có thật! Con dân Chúa đừng bao giờ nghe những lời của ma quỷ “vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Hãy hết lòng nương cậy Chúa, hướng về Ngài, cầu nguyện cùng Ngài vì biết Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật, Quyền Năng, và Yêu Thương luôn ở cùng mình.

Có khi nào bạn nghi ngờ về quyền năng và tình yêu thương của Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ mạnh mẽ trả lời với thế gian và ma quỷ rằng dù hoàn cảnh khó khăn ra sao con cũng cứ nương cậy Ngài không thôi.

(c) 2025 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   5   =