“GIỮA NHỮNG THÁNG NGÀY” MS Trọng sáng tác trên AI

“GIỮA NHỮNG THÁNG NGÀY”

MS Trọng sáng tác trên AI

 

Giữa những tháng ngày con mải miết ngược xuôi

Vai mang gánh lo, tim đầy những rối bời

Con quên mất rằng hơi thở hôm nay Là hồng ân

Chúa vẫn trao từng giây

Con nhớ rất lâu những vết thương chưa lành

Những điều chưa trọn, những ước mơ mong manh

Nhưng con quên mất bao điều bình an

Vẫn âm thầm đổ xuống đời con mỗi ngày

Khi con dừng lại, lặng yên nhìn sâu

Mới hay tay Ngài chưa từng buông đâu

Con học nói lời cảm ơn Giữa lúc vui hay khi mỏi mòn

Vì từng nhịp tim, từng bước con đi

Đều có Chúa luôn gìn giữ con Con học nói lời cảm ơn

Ngay cả trong đêm tối buồn

Vì giữa yếu đuối, giữa mong manh Ân sủng

Ngài vẫn đủ cho con

Hôm nay con sống chậm lại một chút thôi

Để thì thầm hai tiếng: “Cảm ơn Ngài”

Vì suốt cuộc đời, qua bao đổi thay

Tay Ngài vẫn dẫn con từng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   4   =