“CON HÃY DÈ CHỪNG” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 17/2/2026

“CON HÃY DÈ CHỪNG”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 17/2/2026

Tôi biết mình vững tin mọi lúc mọi nơi
Sao bạn nói rằng hãy giữ kẻo ngã
Những lời nhủ khuyên hình như vô hại
Vì tôi càng ngày càng mạnh mẽ vững vàng

Lời Chúa cảnh báo bạn đây
Hãy khiêm nhường hạ mình nhờ cậy Chúa
Đừng tự mãn nhờ sức riêng mình
Vì điều gì cũng có thể xảy ra bạn ơi.

 

Vì bạn là con người đã mang dòng tội lỗi
Rất dễ dàng bị quỷ ma tấn công
Đừng thờ ơ cho mình là mạnh mẽ
Hãy luôn nhờ sức Chúa, đừng nhờ sức riêng mình.

Lời Chúa khuyên dạy chúng ta rằng
Không một ai biết trước được tương lai
Đừng tin rằng mình sẽ đứng vững vàng
Một ngày nào đó, con bị cám dỗ xa rời Chúa thôi.

 

——-

 

Tôi biết mình vững tin mọi lúc mọi nơi
Sao bạn nói rằng hãy giữ kẻo ngã
Những lời nhủ khuyên hình như vô hại
Vì tôi càng ngày càng mạnh mẽ vững vàng

Lời Chúa cảnh báo bạn đây
Hãy khiêm nhường hạ mình nhờ cậy Chúa
Đừng tự mãn nhờ sức riêng mình
Vì điều gì cũng có thể xảy ra bạn ơi.

 

Vì bạn là con người đã mang dòng tội lỗi
Rất dễ dàng bị quỷ ma tấn công
Đừng thơ ơ cho mình là mạnh mẽ
Hãy luôn nhờ sức Chúa, đừng nhờ sức riêng mình.

Lời Chúa khuyên dạy chúng ta rằng
Không một ai biết trước được tương lai
Đừng tin rằng mình sẽ đứng vững vàng
Một ngày nào đó, con bị cám dỗ xa rời Chúa thôi.

THÔNG BÁO:

Sắp ra Diveo các bài nhạc , xin chờ đợi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   7   =