6 Kỷ Luật Thuộc Linh Giúp Bạn Bền Bỉ Trong Năm Mới

6 Kỷ Luật Thuộc Linh Giúp Bạn Bền Bỉ Trong Năm Mới

 

Thời đại học, tôi mới bắt đầu được nghe và học về các kỷ luật thuộc linh. Người đầu tiên giúp tôi hiểu và thấy được ý nghĩa của những kỷ luật này trong đời sống mình chính là thầy dạy môn truyền giáo. Vì tôi không lớn lên trong một gia đình hay môi trường hội thánh Cơ Đốc, nên trước đó tôi gần như không biết gì về các kỷ luật thuộc linh. Nhưng khi được học ở đại học, tôi dần nhận ra chúng quan trọng thế nào đối với hành trình theo Chúa của mình.

Mỗi khi bước sang năm mới, chúng ta rất dễ rơi vào thói quen đặt ra những mục tiêu hay “quyết tâm đầu năm”. Bản thân việc này không có gì sai, nhưng thực tế là những quyết tâm ấy thường rất khó giữ lâu. Chỉ sau vài tuần, hoặc vài tháng, nhiều người đã bỏ dở. Điều đó có thể không quá nghiêm trọng nếu mục tiêu chỉ là thử nấu một món mới mỗi ngày. Nhưng nếu những quyết tâm ấy liên quan đến Kinh Thánh, đến việc theo Chúa Giê-xu, hay đến đời sống thuộc linh, thì chúng ta không thể dễ dàng buông bỏ như vậy.

Khi năm mới bắt đầu, đây là lúc thích hợp để chúng ta nhìn lại xem mình đang gặp khó khăn ở những kỷ luật thuộc linh nào. Nếu bạn cảm thấy mình đang chật vật ở tất cả các lĩnh vực, hãy nhớ rằng điều đó không sao cả. Đừng để sự lo lắng hay áp lực ngăn cản bạn từng bước học hỏi và nuôi dưỡng các kỷ luật này một cách đúng đắn. Hãy nương cậy nơi Chúa và cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Ngài sẽ giúp bạn khi bạn kiên trì gây dựng các kỷ luật thuộc linh trong đời sống.

Dưới đây là sáu kỷ luật thuộc linh bạn có thể thực hành và theo đuổi suốt năm.

1. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày

Thi-thiên 119:105 nói rằng “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.” Lời được nhắc đến ở đây chính là Kinh Thánh. Kinh Thánh soi sáng từng bước đi của chúng ta, chỉ đường cho chúng ta biết phải sống và lựa chọn thế nào. Không có Kinh Thánh, chúng ta rất dễ lạc hướng. Sự dẫn dắt và chỉ bảo từ Chúa không thể được bày tỏ cách trọn vẹn nếu chúng ta không dành thời gian đọc Lời Ngài. Kinh Thánh là Lời chân thật—hoàn hảo và đáng tin cậy tuyệt đối, không bao giờ khiến chúng ta thất vọng.

Hãy bắt đầu xây dựng thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong năm mới bằng cách dành ra một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày để đọc Lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi đọc Kinh Thánh hằng ngày, chúng ta không chỉ hiểu biết Chúa sâu nhiệm hơn, mà còn được trang bị để nâng đỡ và gây dựng người khác.

Việc đọc Kinh Thánh cách nghiêm túc và đều đặn sẽ trang bị cho chúng ta mọi điều cần thiết để sống một đời sống thánh khiết và công chính trước mặt Chúa—đó cũng chính là điều Ngài mong muốn nơi đời sống chúng ta. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta trở nên nhạy bén hơn với sự dạy dỗ của Chúa và khao khát sống vâng phục Ngài. Lời Chúa được ghi khắc trong lòng sẽ giúp chúng ta trung tín bước theo Ngài mỗi ngày. Và khi chúng ta sa ngã hay sống trong tội lỗi, chính Lời Chúa sẽ nhắc nhở, sửa dạy và dẫn chúng ta trở lại với sự ăn năn.

2. Cầu nguyện mỗi ngày

Bên cạnh việc đọc Kinh Thánh hằng ngày, chúng ta cũng cần duy trì đời sống cầu nguyện mỗi ngày trong năm mới. Cầu nguyện chính là đường dây trực tiếp nối chúng ta với Đức Chúa Trời—một đặc ân lớn lao mà chúng ta không nên xem nhẹ. Thế nhưng, đáng buồn là có nhiều người lại nghĩ rằng khi cầu nguyện, mình đang làm phiền hay tạo gánh nặng cho Chúa. Điều đó không đúng. Kinh Thánh cho biết Ngài muốn chúng ta đem mọi lo lắng, bận tâm và gánh nặng của mình đến với Ngài (1 Phi-e-rơ 5:7).

Khi bạn đến với Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày, hãy nói với Ngài tất cả những gì trong lòng mình. Bạn không cần lo lắng rằng lời cầu nguyện của mình quá dài hay quá ngắn, quá dở hay quá rối rắm. Đức Chúa Trời thấu hiểu mọi suy nghĩ và lời cầu xin của bạn, và Ngài đáp lời theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không đem những điều ấy đến trước mặt Chúa, thì làm sao chúng ta có thể trông đợi sự đáp lời từ Ngài?

Đức Chúa Trời vốn đã biết chúng ta đang nghĩ gì, cần gì và mong muốn điều gì, nhưng Ngài vẫn muốn chúng ta chủ động đem những điều đó đến với Ngài. Đây là cách chúng ta bày tỏ sự lệ thuộc của mình nơi Chúa. Ngài biết nhu cầu của chúng ta, nhưng Ngài mong chúng ta tự do đến gần Ngài trong mối quan hệ yêu thương. Nếu chúng ta không cầu nguyện, vô tình chúng ta đang bày tỏ rằng mình không thật sự tin cậy vào quyền năng, sự nhân lành và phước hạnh của Ngài.

Hãy tập cho mình thói quen đến với Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày trong năm nay, và bạn sẽ dần nhận ra mối quan hệ của mình với Ngài được đổi mới và sâu nhiệm hơn.

3. Dành thời gian riêng tư với Chúa

Dành thời gian riêng tư với Chúa không chỉ bao gồm việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, mà còn là chủ động tìm một không gian yên tĩnh, nơi chúng ta không bị người khác làm gián đoạn. Cá nhân tôi thấy điều này không hề dễ. Có những giai đoạn rất khó để có thời gian ở một mình, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến mối tương giao của tôi với Chúa. Thời giờ tĩnh nguyện mỗi ngày sẽ trở nên ý nghĩa và sâu sắc hơn rất nhiều khi chúng ta thật sự ở riêng với Ngài.

Những tiếng thông báo liên tục từ điện thoại, các cuộc trò chuyện xung quanh, hay thậm chí tiếng ồn quen thuộc như tiếng máy lạnh, tiếng mèo kêu… tất cả đều có thể khiến chúng ta mất tập trung. Nếu không cẩn thận, những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy sẽ dần chiếm trọn sự chú ý của chúng ta và làm loãng thời gian dành cho Chúa.

Thay vì để những yếu tố đó chen vào, chúng ta cần học cách lắng lại, ngồi yên trước mặt Chúa, chỉ có Ngài và chúng ta. Có thể điều này đồng nghĩa với việc bạn cần tạo cho mình một “góc cầu nguyện” riêng. Hãy chọn một khoảng thời gian cố định, bước vào không gian ấy, và dành trọn thời gian đó cho Chúa.

Thì giờ tĩnh nguyện sẽ giúp bạn dễ dàng mở lòng, bày tỏ mọi điều trong lòng mình với Ngài. Và sự yên lặng cũng rất cần thiết, để bạn có thể lắng nghe tiếng Chúa phán dạy qua Lời Ngài. Chính trong những khoảnh khắc yên tĩnh đó, mối tương giao với Chúa được nuôi dưỡng và trở nên sâu nhiệm hơn.

4. Gắn kết với hội thánh địa phương

Nhiều Cơ Đốc nhân đã ngừng đến hội thánh vì từng trải qua những tổn thương sâu sắc. Đây là một thực tế đáng buồn, bởi ngay cả trong vòng con cái Chúa, đôi khi chúng ta vẫn có thể làm đau nhau. Nếu bạn từng bị tổn thương bởi hội thánh hay bởi những người xưng mình là Cơ Đốc nhân, xin biết rằng tấm lòng tôi thật sự đồng cảm với bạn. Nỗi đau của bạn là có thật, và Chúa thấy từng giọt nước mắt bạn đã rơi (xem Thi-thiên 56:8).

Khi bạn đã sẵn sàng—có lẽ đó là lúc bạn nên cân nhắc việc tìm đến một hội thánh khác. Không nhất thiết phải quay lại nơi cũ, mà có thể thử bước vào một cộng đồng mới. Đó có thể là hội thánh bạn bè bạn đang nhóm lại, hoặc một nơi bạn từng nghe nhiều lời chứng tốt đẹp. Nếu lúc này việc trực tiếp đến nhóm vẫn còn quá nặng nề, điều đó cũng không sao cả. Bạn có thể bắt đầu bằng việc theo dõi các buổi nhóm trực tuyến, hoặc lắng nghe những chương trình, bài giảng Kinh Thánh để nuôi dưỡng đức tin trong giai đoạn này.

Còn nếu bạn chưa từng trải qua những tổn thương hay lạm dụng liên quan đến hội thánh, hãy chủ động gắn kết với một hội thánh địa phương nơi bạn đang sinh sống. Hãy tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình giúp đỡ người khó khăn, hay công tác truyền giảng. Những điều này không chỉ giúp bạn tăng trưởng thuộc linh, mà còn khiến đức tin của bạn trở nên vững vàng hơn trong Chúa.

Việc đều đặn tham dự các sinh hoạt hội thánh và thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật đòi hỏi sự kỷ luật và cam kết. Nhưng chính sự kiên trì đó sẽ giúp bạn hình thành một nếp sống thuộc linh bền bỉ—một nếp sống bạn sẽ mang theo suốt cả hành trình theo Chúa.

5. Gặp gỡ những người tin Chúa khác để khích lệ họ

Ngoài việc gặp gỡ các tín hữu tại hội thánh của mình, bạn cũng cần chủ động kết nối với những Cơ Đốc nhân khác để khích lệ và gây dựng họ. Có thể đó là đến thăm một người bạn đang chật vật trong đức tin. Cũng có thể là dành thời gian cho một người không còn tiện đi lại, trước đây từng sinh hoạt tại hội thánh của bạn. Hãy nghĩ xem ai đang cần sự nâng đỡ thuộc linh, rồi bước tới với họ.

Trong năm sắp tới, mỗi tuần hãy cố gắng gặp gỡ ít nhất một tín hữu để khích lệ. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng chính tấm lòng mình cũng được thêm sức khi bạn nâng đỡ người khác. Chúa đẹp lòng khi bạn sẵn sàng bước ra khỏi sự tiện nghi của mình để giúp đỡ và gây dựng anh chị em trong Chúa. Thật vậy, khi chúng ta khích lệ nhau, chúng ta đang sống đúng với lời dạy của Kinh Thánh: hãy khuyên bảo nhau và gây dựng cho nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).

6. Áp dụng Kinh Thánh vào đời sống

Một kỷ luật thuộc linh quan trọng khác cho năm mới là đem Kinh Thánh áp dụng vào chính đời sống mình. Kinh Thánh không chỉ để đọc hay nghe cho biết, nhưng để sống theo. Gia-cơ đã nhắc nhở rất rõ: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Theo lời dạy này, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc nghe Lời Chúa. Nghe mà không làm chẳng khác nào người soi gương rồi bước đi, quên ngay hình dáng mình vừa thấy (Gia-cơ 1:23-25).

Áp dụng Kinh Thánh vào đời sống không phải lúc nào cũng dễ, nhưng đó là việc tốt và mang lại lợi ích. Mỗi lần chúng ta sống theo một lẽ thật trong Kinh Thánh, chúng ta đang làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, vì đó là sự vâng phục. Chính sự vâng phục ấy giúp đời sống chúng ta đẹp lòng Ngài và khiến mối tương giao với Chúa ngày càng sâu nhiệm hơn.

Chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Chúa. Trong suốt năm mới này, hãy tiếp tục đem Lời Chúa áp dụng vào từng khía cạnh của đời sống. Dần dần, chính đời sống chúng ta sẽ phản chiếu tình yêu của Ngài. Và khi cảm thấy khó khăn trong việc sống theo Kinh Thánh, hãy chạy đến với Chúa Giê-xu — Ngài luôn sẵn sàng giúp chúng ta sống trọn vẹn từng lời Ngài đã dạy.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   8   =