“SỐNG TRONG HY VỌNG” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 9/4/2026

“SỐNG TRONG HY VỌNG”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 9/4/2026

Khi thuyền con lênh đênh trong cuộc sống,
Đối diện với mất mát đau thương,
Con nguyện cầu khao khát một tình yêu Cha,
Ngài là phao cứu sinh hy vọng đời con…….

Xin Ngài thêm đức tin sự trông cậy,
Sự hy vọng đến từ Đức Chúa Trời
Ngài là Đấng ban cho niềm vui, bình an, hy vọng
Cho ai biết an nghỉ nơi Cha Nhân Từ……..

Con thấy sự thành tín nơi Cha ,
Con khao khát mọi điều trong cuộc sống
Ngài giúp con siêng năng cầu khẩn Danh Ta,
Đem sự sống mới đến cho tâm hồn……

Niềm tin nơi Chúa không còn mơ hồ,
Con tin chắc nơi  lời hứa của Ngài,
Sống trong bình an, hy vọng nơi Cha Toàn Năng,
Bước theo Ngài, Đấng sống muôn đời…..

Khi thuyền con lênh đênh trong cuộc sống,
Đối diện với mất mát đau thương,
Con nguyện cầu khao khát một tình yêu Cha,
Ngài là phao cứu sinh hy vọng đời con…….

Xin Ngài thêm đức tin sự trông cậy,
Sự hy vọng đến từ Đức Chúa Trời
Ngài là Đấng ban cho niềm vui, bình an, hy vọng
Cho ai biết an nghỉ nơi Cha Nhân Từ……..

Con thấy sự thành tín nơi Cha ,
Con khao khát mọi điều trong cuộc sống
Ngài giúp con siêng năng cầu khẩn Danh Ta,
Đem sự sống mới đến cho tâm hồn……

Niềm tin nơi Chúa không còn mơ hồ,
Con tin chắc nơi  lời hứa của Ngài,
Sống trong bình an, hy vọng nơi Cha Toàn Năng,
Bước theo Ngài, Đấng sống muôn đời…..

 

Thi Thiên 62:5“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   7   =