“GÓC NHÌN MỚI , SAU CHÚA PHỤC SINH” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 14/4/2026

“GÓC NHÌN MỚI , SAU CHÚA PHỤC SINH”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 14/4/2026

Hằng năm Mừng Chúa Phục Sinh
Ngài nhắc nhỡ phải siêng năng hầu việc,

Đừng quen sống góc nhìn cũ nữa
Hãy đổi mới việc làm cho mình con ơi…..

Con nhớ lại ngày nào con mới tin Chúa
Con siêng năng sốt sắng hầu việc Ta,
Nay con ỳ ạch biếng nhác trong công việc
Con nhớ rằng, Ta ban cho con sự sống đời đời…..

Con thay đổi những lối mòn ngăn trở
Đừng làm theo xác thịt đời nầy
Hãy xin Chúa mở mắt cho con
Để con thấy luật pháp lạ lùng của Ngài…..

Ngài ban con lớn khôn trong sự tự do
Lấy sự tự do đó mà tìm kiếm Ta
Mùi thơm thầm lặng khi nhận biết Ngài
Từ góc nhìn mới, sau Chúa Phục Sinh…..

Hằng năm Mừng Chúa Phục Sinh
Ngài nhắc nhỡ phải siêng năng hầu việc,

Đừng quen sống góc nhìn cũ nữa
Hãy đổi mới việc làm cho mình con ơi…..

Con nhớ lại ngày nào con mới tin Chúa
Con siêng năng sốt sắng hầu việc Ta,
Nay con ỳ ạch biếng nhác trong công việc
Con nhớ rằng, Ta ban cho con sự sống đời đời…..

Con thay đổi những lối mòn ngăn trở
Đừng làm theo xác thịt đời nầy
Hãy xin Chúa mở mắt cho con
Để con thấy luật pháp lạ lùng của Ngài…..

Ngài ban con lớn khôn trong sự tự do
Lấy sự tự do đó mà tìm kiếm Ta
Mùi thơm thầm lặng khi nhận biết Ngài
Từ góc nhìn mới, sau Chúa Phục Sinh…..

 

 

Thi Thiên 119:18 “Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   5   =