“LỜI CHÚC PHƯỚC CHO CHA MẸ”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 10/5/2026
Hôm nay là ngày của Mẹ,
Cầu xin Chúa ban phước cho Mẹ Cha,
Dạy dỗ, nuôi nấng, con nên người,
Con vinh danh và kỷ niệm người mẹ hiền dấu yêu……
Mẹ luôn tranh đấu với đời,
Có những đau buồn mát mát, mẹ chẳng hề than vang,
Mẹ luôn chiến đấu với nỗi lòng cô đơn, sợ hãi,
Để bảo vệ con được bình an, lớn khôn…..
Công ơn cha mẹ như trời biển lớn lao,
Chúa biết rõ lòng mẹ chăm sóc bầy con,
Ngài luôn đi trước mẹ mỗi bước đường,
Chúa luôn quan phòng cho người hết lòng trông cậy Ngài….
Ngợi khen Chúa, lòng con biết ơn Ngài,
Món quà phước hạnh mà Ngài đã ban,
Chúa ban cho con người mẹ tuyệt vời.
Xin Ngài đổ đầy ơn phước trên mẹ cha con…..
—
Hôm nay là ngày của Mẹ,
Cầu xin Chúa ban phước cho Mẹ Cha,
Dạy dỗ, nuôi nấng, con nên người,
Con vinh danh và kỷ niệm người mẹ hiền dấu yêu……
Mẹ luôn tranh đấu với đời,
Có những đau buồn mát mát, mẹ chẳng hề than vang,
Mẹ luôn chiến đấu với nỗi lòng cô đơn, sợ hãi,
Để bảo vệ con được bình an, lớn khôn…..
Công ơn cha mẹ như trời biển lớn lao,
Chúa biết rõ lòng mẹ chăm sóc bầy con,
Ngài luôn đi trước mẹ mỗi bước đường,
Chúa luôn quan phòng cho người hết lòng trông cậy Ngài….
Ngợi khen Chúa, lòng con biết ơn Ngài,
Món quà phước hạnh mà Ngài đã ban,
Chúa ban cho con người mẹ tuyệt vời.
Xin Ngài đổ đầy ơn phước trên mẹ cha con…..
Ê-sai 54:13 “Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.”
Nguồn Suối Tâm Linh