Một phong trào truyền giảng lưu động — được nhen nhóm và chuẩn bị suốt 9 năm qua — đang sục sôi khắp các tiểu bang, mang đến những báo cáo kỷ lục về số lượng linh hồn được cứu và nhận phép báp-têm. Ban tổ chức của Phong trào Jesus Tent Revival khẳng định làn sóng này đang tái định hình bức tranh thuộc linh của cả quốc gia.

Hành trình này bắt đầu vào năm 2019, từ một đêm phấn hưng đầy quyền năng tại Kokomo, bang Indiana.

Nhiều người bước vào căn lều này vốn là những người vô thần, người theo Phật giáo, hay người Hồi giáo,” Bác sĩ Braden Andersen, người sáng lập phong trào Jesus Tent Revival chia sẻ với CBN News.

Được khích lệ từ đêm đầu tiên tại Kokomo và qua lời động viên của một mục sư địa phương, ông Andersen — vốn là một bác sĩ gia đình kiêm nhà truyền giáo — đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt vào năm 2022: bán cả phòng khám lẫn nhà riêng để dốc toàn lực đưa phong trào phấn hưng lều trại lan tỏa ra quy mô toàn quốc.

Ý nghĩ về việc có thể dùng Tin Lành để chạm đến cuộc đời con người ngay trong khoảnh khắc ấy dường như quan trọng hơn rất nhiều so với những phòng khám, hay những ca trực trong phòng cấp cứu mà chúng tôi từng làm,” ông Andersen giải thích. “Dù rất trân quý công việc y khoa trước đây, nhưng thánh chức này mang lại giá trị cho cõi đời đời, và chúng tôi cảm biết đây là thời điểm chín muồi. Nếu người dân Mỹ đang khao khát đến thế, hãy mang Chúa Giê-su đến cho họ.

Cơn khát thuộc linh chưa từng có ấy đã khiến nhiều người chấp nhận lái xe nhiều giờ đồng hồ, thuê khách sạn ở lại chỉ để có một cơ hội gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Ông Andersen nói thêm, “Sự đơn sơ nhưng đầy quyền năng của bầu không khí nơi đây đang chạm đúng tần số của người dân Mỹ. Đất nước này đang đói khát tâm linh. Tôi chưa từng thấy một cơn khát nào lớn như hiện tại.

Để chăm sóc các tân tín hữu, mục vụ này đã kết hợp chặt chẽ với các hội thánh địa phương nơi dựng lều để tổ chức các chương trình môn đồ hóa và chăm sóc điều hướng ngay sau mỗi buổi nhóm.

Mục sư Tim Sullivan thuộc Hội thánh Ngũ Tuần tại Fort Smith, bang Arkansas, đã tận mắt chứng kiến cánh tay quyền năng của Chúa vận hành dưới những mái lều này.

Tôi nhìn ra và thấy người hàng xóm của mình, anh ấy đi bộ băng qua cánh đồng từ khu dân cư đối diện sang. Anh ấy bảo, ‘Tôi chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ của anh, nhưng tôi thực sự muốn đến căn lều phấn hưng này,’” Mục sư Sullivan kể lại với CBN News. “Và ngay trong đêm đó, anh ấy đã nhận phép báp-têm và được cứu. Tôi thấy điều đó thật đặc biệt. Bao nhiêu năm trời anh ấy sống ngay cạnh hội thánh nhưng chưa một lần nhóm lại, vậy mà căn lều này đã kéo anh ấy đến.

Rất nhiều người tham dự các buổi nhóm dưới lều trại đã làm chứng về việc họ nhận được sự tự do trong tâm linh.

Chúa đã cứu tôi khỏi con đường buôn bán ma túy, nghiện ngập và gian dâm,” anh Matthew Stewart chia sẻ.

Một người phụ nữ khác (giấu tên) bày tỏ, “Tôi từng là một cô gái hoàn toàn tan vỡ và lạc lối. Tôi trống rỗng, cho đến khi bước vào bầu không khí này, nơi Đức Giê-hô-va làm tươi mới và đổ đầy Đức Thánh Linh vào lòng tôi.

Dấu ấn đặc biệt của chiến dịch phục hưng này là số lượng người ghi tên nhận phép báp-têm tự phát tăng kỷ lục. Các dòng người xếp hàng dài đến mức lễ báp-têm phải diễn ra liên tục từ trước, trong và cả sau giờ nhóm.

Ông Andersen chia sẻ, “Đây thực sự là một ‘nan đề’ ngọt ngào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hiện tại, đám đông đổ về chịu báp-têm đã tập trung từ trước khi buổi nhóm bắt đầu. Chẳng hạn như tại New Albany, bang Indiana, có hơn 300 người nhận báp-têm chỉ trong một cuối tuần. Điều tương tự cũng đang diễn ra tại Fort Smith và Little Rock (bang Arkansas), cùng nhiều sự kiện khác ở Indiana và Florida.”

Khi được hỏi về niềm hạnh phúc khi chuyển từ một bác sĩ chữa lành thân thể sang một người hầu việc Chúa chữa lành tâm linh, ông Andersen bộc bạch:

Vợ tôi trước đây cũng là một y tá phòng cấp cứu, nên cả hai chúng tôi đều đã quá quen thuộc với môi trường bệnh viện. Chúng tôi vẫn thường ngồi suy ngẫm về điều này. Giờ đây, khi trở về nhà mỗi tối, những câu chuyện về các cuộc đời được biến đổi mà chúng tôi chứng kiến có sức nặng lớn lao và diễn ra nhanh hơn gấp bội so với những gì y học có thể làm được. Điều đó thực sự thỏa lòng.”

Hiện tại, khi nhu cầu của người dân vượt quá sức chứa của các căn lều, phong trào Jesus Tent Revival đang lên kế hoạch mở rộng quy mô quốc tế, với các chiến dịch tiếp theo dự kiến diễn ra tại Canada.

Mục sư Sullivan kết luận, “Chúa Giê-su là nguồn hy vọng, là sự bình an và là quyền năng. Tôi tin đó là tất cả những gì đất nước chúng ta — từ giới trẻ, trung niên cho đến các bậc cao niên — đều đang khao khát tìm kiếm. Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động này, ai ai cũng đều cần Chúa Giê-su.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Copy từ: HOITHANH.COM