“TẤM LÒNG NGƯỜI CHA!” MS Trọng sáng tác trên AI. ngày 18/6/2026

“TẤM LÒNG NGƯỜI CHA!”

MS Trọng sáng tác trên AI. ngày 18/6/2026

Hôm nay ngày lễ cha,
Con muốn nói: con thương ba nhiều!
Cha tôi lặng lẽ hy sinh cả đời,
Lo cho con khôn lớn nên người,
Tình cha hiền, con không giờ quên ơn…

Cha tôi sống giữa áp lực cơm áo gạo tiền,
Lo cho gia đình từng tháng ngày,
Lo cho con sớm tối chẳng màng,
Chưa một lần, tôi nói lời cảm ơn cha…

Cảm ơn Chúa, Đấng ban cho con người cha hiền,
Ngài đặt trong lòng cha phẩm chất cao quý,
Ngài lấy ân điển ban phước cho ba,
Con muốn cảm ơn cha, nhưng cha tôi giờ đã đi rồi…

Chúa dạy cho các con rằng:
Hãy hiếu kính cha mẹ của con,
Để con được sống lâu trên đất
Mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con…

Hôm nay ngày lễ cha,
Con muốn nói: con thương ba nhiều!
Cha tôi lặng lẽ hy sinh cả đời,
Lo cho con khôn lớn nên người,
Tình cha hiền, con không giờ quên ơn…

Cha tôi sống giữa áp lực cơm áo gạo tiền,
Lo cho gia đình từng tháng ngày,
Lo cho con sớm tối chẳng màng,
Chưa một lần, tôi nói lời cảm ơn cha…

Cảm ơn Chúa, Đấng ban cho con người cha hiền,
Ngài đặt trong lòng cha phẩm chất cao quý,
Ngài lấy ân điển ban phước cho ba,
Con muốn cảm ơn cha, nhưng cha tôi giờ đã đi rồi…

Chúa dạy cho các con rằng:
Hãy hiếu kính cha mẹ của con,
Để con được sống lâu trên đất
Mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con…

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12   “Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   2   =