Bài Học Kinh –Thánh: HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Sáu, ngày 19/6/2026

Bài Học Kinh –Thánh:

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Sáu, ngày 19/6/2026

              Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

I Phi-e-rơ 5, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

2075. I Phi-e-rơ 5:7

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” 

NIV 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you.

I Phi-e-rơ 5:7 chú giải:

Tự gánh lấy mọi lo âu, căng thẳng và những cuộc chiến đấu hằng ngày, chứng tỏ bạn chưa sống tin cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cần có sự khiêm hạ để nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc, thừa nhận nhu cầu của mình, và chịu để cho những người khác trong gia đình của Đức Chúa Trời giúp đỡ mình. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng những cuộc chiến đấu do tội lỗi và sự dại dột của chính chúng ta gây nên không phải là mối quan tâm của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta biết ăn năn quay về với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gánh hết sức nặng của cả những cuộc chiến đấu đó nữa. Hãy trao mọi điều lo lắng của bạn bằng hành động kêu cầu Đức Chúa Trời, chớ không phải thụ động. Đừng đầu hàng hoàn cảnh, nhưng hãy giao mọi sự cho Chúa là Đấng kiểm soát mọi hoàn cảnh.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Thi-Thiên 138

 

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

God is So Good (Chúa Thật Tốt Lành)

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

BÀI ĐỌC THÊM:

Sĩ tử 2k8 bước vào kỳ thi tốt nghiệp: 7 câu Kinh Thánh khích lệ gửi đến bạn

Oneway.vn – Sau 12 năm học tập, kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong những cột mốc quan trọng nhất của tuổi học trò. Những ngày này, có lẽ nhiều bạn đang mang trong mình đủ loại cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, áp lực, kỳ vọng và cả nỗi sợ về kết quả phía trước.

Khi lịch ôn tập dày đặc, những đề thi nối tiếp nhau và áp lực ngày càng lớn, việc dành thời gian tĩnh nguyện hay suy ngẫm Lời Chúa của những người trẻ ở trong Nhà Chúa đôi khi bị gián đoạn.

Thế nhưng, chính trong những mùa căng thẳng nhất, chúng ta lại càng cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không hề rời xa mình và chúng ta cần Ngài hơn hết.

Nếu ngay lúc này lòng bạn đang lo lắng, bạn đang cảm thấy mệt mỏi hoặc áp lực, hãy dành ít phút để đọc những câu Kinh Thánh dưới đây và nhớ rằng Chúa vẫn đang ở cùng, đi cùng và thêm sức trên bạn.

  1. Chúa thật sự quan tâm đến bạn

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi-e-rơ 5:7)

Có những lúc bạn cảm thấy mình đơn độc giữa áp lực thi cử. Nhưng Chúa vẫn quan tâm đến bạn trước kỳ thi, trong kỳ thi và cả sau khi kỳ thi kết thúc.

(Còn-tiếp).

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com or www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   4   =