“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Giê-xu trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.” — Ê-phê-sô 3:20-21

Chúng ta thường rất thích trích dẫn câu Kinh Thánh này. Nó mang lại niềm khích lệ to lớn và nâng đỡ chúng ta vượt lên trên mọi nghịch cảnh. Bởi vì đó là một lẽ thật tuyệt đối! Đức Chúa Trời của chúng ta có thể làm được mọi sự, và nguyện mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài!

Chúng ta cũng thường đem lời hứa này vào trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài biết rõ nhu cầu của con, Ngài có thể làm trổi hơn mọi điều con cầu xin hoặc suy tưởng…” và rồi chúng ta dâng lên Ngài danh sách những điều mình cần chu cấp. Dĩ nhiên, việc cầu xin Chúa là điều hoàn toàn chính đáng! Ngài rất vui lòng khi thấy con cái Ngài chạy đến bên chân Ngài.

Tuy nhiên, phân đoạn này nằm trong bối cảnh rộng hơn của chương 3 sách Ê-phê-sô. Khi đặt câu này vào đúng văn mạch, chúng ta sẽ nhận ra Sứ đồ Phao-lô đang nói về một điều lớn lao hơn rất nhiều so với những phép màu ở cấp độ cá nhân.

Đúng là Chúa có thể nhậm lời cầu nguyện của chúng ta theo những cách đầy phép lạ, nhưng đôi khi, thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác xa với những gì chúng ta từng hình dung. Có những lúc chúng ta phải bước đi trong trũng bóng chết, và cảm giác như Chúa chẳng hề đoái hoài đến tiếng kêu van của mình. Chúng ta khóc lóc cùng Ngài và tự hỏi: “Chúa ơi, Ngài không nghe thấy con sao? Chẳng lẽ lời hứa này không có thật???” Lời Chúa luôn luôn là chân lý, chỉ có điều tư duy của con người quá đỗi hạn hẹp. Đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Đó là lý do vì sao tôi rất thích đào sâu vào Lời Ngài để hình dung xem Phao-lô đã trải qua những gì trong đời. Dù ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, ông vẫn dùng chính câu Kinh Thánh này để khích lệ Hội Thánh Ê-phê-sô.

Sau một hành trình dài đầy gian khổ, Phao-lô đặt chân đến thành Rô-ma. Lúc này ông vẫn là một tù nhân, nhưng không bị giam trong hầm ngục tối tăm. Trong thời gian chờ đợi hầu tòa, ông được ở tại một ngôi nhà riêng dưới sự canh gác của những người lính La Mã, và thậm chí còn được phép tiếp đón khách đến thăm.

Phao-lô không hề ngồi yên lãng phí thời gian. Ông tiếp tục giảng dạy Lời Chúa và viết thư cho các Hội thánh mà mình đã gây dựng; trong đó có bức thư gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô.

Điều chạm đến lòng tôi sâu sắc nhất là việc Phao-lô nhận thức rất rõ rằng: Ông bị xiềng xích là vì cớ Đức Chúa Giê-xu Christ (3:1). Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ đổ lỗi cho Sa-tan đã đẩy mình vào vòng tù tội. Nhưng Phao-lô thì không. Ông hiểu rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch và mục đích tối hậu cho việc này.

Trong câu 5, Phao-lô nói rằng kế hoạch này từng bị giấu kín — là một sự mầu nhiệm — nhưng nay đã được bày tỏ cho các sứ đồ và các nhà tiên tri. Và Phao-lô nhận được đặc ân lớn lao là công bố sứ điệp tuyệt vời đó.

Cuộc đời của Phao-lô chưa bao giờ là một con đường trải thảm hoa hồng. Hành trình của ông dồn dập những thử thách và khốn khó — từng bị ném đá, bị đánh đòn, gặp cảnh chìm tàu và nhiều lần vào tù ra tội — thế nhưng, ông chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng.

Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể làm trổi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ngài thừa năng quyền để giải thoát Phao-lô ra khỏi tù, giống như Ngài đã từng giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng Phao-lô biết rằng việc mình bị xiềng xích là một phần trong kế hoạch toàn hảo của Chúa, và đó là lý do ông coi hoàn cảnh ấy là một đặc ân.

Ông tự nhận: “Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong hết thảy các thánh đồ.” Bạn có biết không, ý nghĩa gốc của cái tên Phao-lô chính là: nhỏ bé, hèn mọn nhất!

Người đàn ông nhỏ bé ấy đang ở trong tù vì cớ Chúa Giê-xu để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, và nói cho họ biết rằng họ cũng thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là lý do ông viết thư khuyên Hội Thánh “chớ ngã lòng vì những hoạn nạn tôi đang chịu vì anh em; đó chính là vinh quang của anh em. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha” (3:13-14).

Hãy thử hình dung điều này: Thật kinh ngạc biết bao khi suốt bao nhiêu thế kỷ qua, chúng ta và biết bao thế hệ Cơ Đốc nhân vẫn đang đọc những bức thư Phao-lô viết từ căn phòng giam ngày ấy, và ngay cả hôm nay, chúng ta vẫn được khích lệ bởi chúng.

Đúng vậy, Đức Chúa Trời làm trổi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Kế hoạch của Ngài vươn xa hơn rất nhiều so với cuộc đời hữu hạn của cá nhân Phao-lô hay các sứ đồ thời bấy giờ. Nó vượt quá mọi suy nghĩ thông thường của con người. Chúa đã dùng chính người sứ đồ nhu mì, khiêm nhường này để bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn của Ngài cho muôn dân muôn nước.

Phao-lô — người đàn ông trong xiềng xích — đã thấu hiểu chương trình của Đức Chúa Trời và bằng lòng quỳ gối kính thờ Cha. Ông vui mừng khôn xiết trước sự giàu có và trọn vẹn của sự khôn ngoan thiên thượng. Thật kỳ diệu làm sao!

Lời nhắn nhủ cho hành trình của bạn

Có thể ngày hôm nay, bạn cũng đang bước qua những thử thách, cam go và lòng bạn đang tự hỏi vì sao Chúa dường như giữ im lặng trước lời cầu nguyện của mình. Hoặc có thể bạn đang nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm, rồi để cho sự nghi ngờ gặm nhấm tâm trí.

Xin cho phép tôi được khích lệ bạn. Đừng sầu não, cũng đừng nghi ngờ. Chúa nghe lời cầu nguyện của bạn. Dù chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được đường lối của Chúa… nhưng Ngài là Đấng hoàn toàn đáng tin cậy.

Năm xưa, Ngài từng phán với Phao-lô một câu: “Ân điển Ta đủ cho con rồi.” Và lời hứa ấy ngày nay cũng dành sẵn cho chính bạn: Ân điển của Chúa luôn đủ cho bạn! Mục đích của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thành tựu, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài.

Sẽ có một ngày, chúng ta được đứng đối diện mặt đối mặt với Chúa Giê-xu. Mọi giọt lệ sẽ được lau ráo, và những câu hỏi thắc mắc trước kia sẽ không còn quan trọng nữa. Bởi vì lúc ấy, chính mắt chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng chương trình của Đức Chúa Trời vĩ đại và toàn hảo đến nhường nào. Và giống như Phao-lô, chúng ta sẽ tự nguyện quỳ gối thờ phượng Cha trong sự kính ngưỡng vô bờ.

Quả thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta xứng đáng nhận được mọi vinh hiển và lời ca ngợi. Ngài có thể làm trọn vẹn và trổi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng! A-men.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: she-rises.net

Copy từ: HOITHANH.COM