“CON VẪN XANH TƯƠI” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 14/8/2026

“CON VẪN XANH TƯƠI”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 14/8/2026

 

Khi đặt mình niềm tin nơi Chúa Toàn Năng,
Cuộc đời luôn đầy tràn phước hạnh,
Như cây trồng gần dòng nước,
Đầy tràn sức sống và cây lá vẫn mãi xinh tươi…

Dầu đến tuổi già bạc,
Tuổi tác đã cao, bước đi yếu ớt.
họ vẫn còn sanh bông trái,
Được thạnh mậu và kết quả lạ thường…

Đời sống luôn vui mừng, bình an, hạnh phúc,
Sâu nhiệm Lời Chúa, tâm linh khỏe mạnh,
Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì,
Vì Chúa ở cùng họ và ban phước…

Dầu con người thất tín, nhưng Ngài vẫn thành tín,
Đừng ai ngã lòng khi cầu xin,
Cuộc đời không ai hoàn hảo, có những sai lần.
Nhưng hết lòng nhờ cậy, và giữ mối liên kết với Cha,
Ngài sẽ làm thành sứ mạng của Ngài…

Khi đặt mình niềm tin nơi Chúa Toàn Năng,
Cuộc đời luôn đầy tràn phước hạnh,
Như cây trồng gần dòng nước,
Đầy tràn sức sống và cây lá vẫn mãi xinh tươi…

Dầu đến tuổi già bạc,
Tuổi tác đã cao, bước đi yếu ớt.
họ vẫn còn sanh bông trái,
Được thạnh mậu và kết quả lạ thường…

Đời sống luôn vui mừng, bình an, hạnh phúc,
Sâu nhiệm Lời Chúa, tâm linh khỏe mạnh,
Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì,
Vì Chúa ở cùng họ và ban phước…

Dầu con người thất tín, nhưng Ngài vẫn thành tín,
Đừng ai ngã lòng khi cầu xin,
Cuộc đời không ai hoàn hảo, có những sai lần.
Nhưng hết lòng nhờ cậy, và giữ mối liên kết với Cha,
Ngài sẽ làm thành sứ mạng của Ngài…

Thi Thiên 92:13  13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va . Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   5   =