5 điều các bạn trẻ cần trang bị cho mùa tựu trường

5 điều các bạn trẻ cần trang bị cho mùa tựu trường

Giáo dục
12:58 17/08/2026

Oneway.vn – Cứ đến đầu tháng Tám là mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới lại bắt đầu. 

Có thể các em chưa nghĩ đến điều này, nhưng dù là học sinh, tân sinh viên hay là các anh chị năm cuối chuẩn bị ra trường, các em sẽ cần nhiều thứ hơn là những cuốn tập, cây bút hay một chiếc ba lô thật tốt.

Điều các em cần chính là Lẽ Thật. Trước khi học các môn như đại số, ngữ văn hay sinh học, có những lẽ thật nền tảng mà các em cần nắm vững. Có những điều cốt lõi thực sự khi bước vào lớp học mà chắc chắn các em sẽ không bao giờ tìm thấy trong đề cương môn học của mình đâu.

1.Tầm quan trọng của việc học cách tư duy, suy nghĩ

Các em đến trường là để học cách tư duy, suy nghĩ, chứ không phải chỉ để đối phó với những kỳ thi. Bất kể Cơ Đốc nhân chúng ta làm gì với cuộc đời mình, dù ăn, dù uống, dù học hành, làm chủ doanh nghiệp, đứng lớp dạy học sinh hay là ở nhà chăm con thay tã, thì đích đến cuối cùng vẫn là làm sáng danh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31). Nhưng nếu đã bắt đầu, các em sẽ thấy việc sống làm sao để vinh hiển danh Chúa không đơn giản hay tự nhiên mà được đâu. Điều đó đòi hỏi một sự suy xét và phân biệt hết sức cẩn thận.

Mục sư John Piper từng viết: “Một người có nền giáo dục tốt là người rèn được thói quen trong tâm trí và tấm lòng để không ngừng học hỏi những điều cần thiết, nhằm sống một cuộc đời tôn cao Đấng Christ cho đến cuối cùng – và điều đó đúng trong bất kỳ lĩnh vực nào mà người đó theo đuổi” (Suy Ngẫm, trang 191–192).

Nếu muốn áp dụng Lời Chúa vào thực tế đời sống, chúng ta buộc phải hiểu rõ thế giới mình đang sống. Mỗi chương sách lịch sử các em lật qua, mỗi bài tập thí nghiệm, hay từng buổi thảo luận với bạn bè trong lớp đều là cơ hội để khám phá thế giới mà Đức Chúa Trời đã dựng nên – thế giới mà Ngài đặt để chúng ta vào với mục đích nhận biết Ngài, vui hưởng Ngài và giúp những người xung quanh cũng làm được điều đó.

2. Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất các em cần đọc

Vì bài vở thầy cô giao quá nhiều, các em sẽ rất dễ bị cám dỗ để gác việc đọc Kinh Thánh qua một bên. Lúc đó các em hay tự nhủ: “Thôi để thi xong xuôi đã”, “để làm nốt bài luận này cái đã”, hoặc là “đợi đến kỳ nghỉ rồi tha hồ đọc”. Thay vì vậy, các em hãy coi thời gian đọc Kinh Thánh giống như việc mình ăn cơm mỗi ngày vậy, không thể bỏ được.

Những lúc các em dầm thấm trong Lời Chúa chính là khoảng thời gian ý nghĩa nhất, giúp định hình rõ ràng nhất cho con đường học vấn của các em. Không có một kiến thức nào thay thế được kho tàng phong phú trong Lời Ngài, và cũng chẳng có điều gì chuẩn bị cho các em tốt hơn để bước vào đời, lo cho gia đình, công việc sau này, hay thậm chí là để bước vào ngay tiết học tiếp theo.

Mục sư Piper cũng từng tha thiết nhắn nhủ: “Hãy dốc lòng học thuộc Lời Chúa, để thờ phượng Ngài và để chiến đấu với thử thách. Nếu không mang Lời Chúa theo mình, chúng ta chẳng có gì để chiến đấu đâu. Nếu không khắc ghi Lời Ngài trong đầu, chúng ta không thể nếm biết sự ngọt ngào của Chúa trong lòng, cũng không thể dùng Lời Ngài như gươm Thánh Linh được” (Khao Khát Chúa, trang 154).

3. Các bạn nhỏ tuổi hơn đang cần đến các em

Hồi còn tuổi thiếu niên, tôi cũng phải mất vài năm mới nhận ra mình có sức ảnh hưởng thế nào đối với các em nhỏ tuổi hơn. Mấy em học sinh lớp 6 thì cứ mong cho mau lên lớp 8, mấy em lớp 8 thì nôn nóng muốn thành học sinh trung học, rồi mấy anh chị cấp ba lại mong mỏi làm đàn anh đàn chị, rồi lại háo hức để bước chân vào đại học.

Thành ra, luôn có những người nhỏ tuổi hơn đang quan sát các em và học theo các em. Dù có muốn hay không, các em vẫn đang là hình mẫu trong mắt người khác. Vậy thì tại sao các em không sống như một tấm gương sống động về đức tin, niềm vui, sự rộng rãi và tinh thần phục vụ giống như Đấng Christ?

Nếu các em cứ nghĩ phân đoạn Kinh Thánh ở II Ti-mô-thê 2:2 chỉ dành riêng cho những người mục sư, trưởng lão trong Hội thánh, thì hãy nhớ là Chúa Jêsus kêu gọi tất cả môn đồ của Ngài đều phải bước ra để môn đồ hóa người khác, chẳng phân biệt một ai (Ma-thi-ơ 28:19).

Hãy để ý xung quanh xem có em trai nào (nếu em là nam) hoặc em gái nào (nếu em là nữ) đang loay hoay tìm kiếm một chỗ dựa, một người đi trước để noi theo không. Hãy chịu khó dành thời gian và tâm huyết để từng bước hướng các em ấy nhìn xem Cứu Chúa Jêsus nhiều hơn nữa. Hãy tìm những cơ hội gần gũi trong đời sống hằng ngày để chia sẻ Tin Lành và san sẻ chính cuộc sống của mình cho các em, rồi sau này lại hướng dẫn các em biết cách làm điều tương tự cho những người khác nữa.

4. Tâm lý so sánh trong lớp học rất dễ nhen nhóm lòng kiêu ngạo

Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo (Gia-cơ 4:6). Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết là kiêu ngạo nguy hiểm đến mức nào rồi, thực sự rất đáng sợ. Chẳng có ai chống lại Chúa mà yên ổn được. Lòng kiêu ngạo sẽ làm ô uế con người các em (Ma-thi-ơ 7:20–23) và ngăn cản các em bước vào Vương quốc của Ngài. Ngược lại, lối sống khiêm nhường sẽ là bằng chứng cho thấy Chúa đã tha thứ tội lỗi cho các em và ân điển của Ngài đang thực sự hành động trong lòng các em.

Môi trường lớp học vốn rất dễ nảy sinh tâm lý so sánh lẫn nhau. Lòng kiêu ngạo có thể đã có sẵn từ trước rồi, nhưng điểm số, phần thưởng, hay các mối quan hệ bè bạn ở trường lại càng dễ nuôi dưỡng một kiểu cạnh tranh sai trật – kiểu cạnh tranh ích kỷ, chỉ xoay quanh bản thân. Và sự kiêu ngạo này lại đối nghịch với sự hy sinh của Cứu Chúa chúng ta.

Năm tháng tuổi trẻ của các em là mảnh đất rất tốt để nuôi dưỡng những ước mơ lớn. Gần đây, mục sư Piper khích lệ một nhóm bạn trẻ đầy hoài bão, rằng hãy phân biệt rõ ràng giữa “sức ảnh hưởng” và “sự nổi tiếng”. Ông nói rằng muốn thay đổi thế giới là điều đáng quý, nhưng nếu muốn bản thân được nổi tiếng vì điều đó thì lại thật là gian ác.

Chúng ta hãy tập chúc mừng và tôn trọng người khác một cách chân thành (Rô-ma 12:10), chậm nói lại, nhất là đừng khoe khoang về thành công của mình, và cũng đừng tự cao tự đại hơn mức cần thiết (Rô-ma 12:3). Đừng quên rằng bản thân mình cũng chỉ là tội nhân được cứu và được chuộc bằng một giá rất cao (I Cô-rinh-tô 6:19–20). Vì vậy, sau này dù có làm được bài luận xuất sắc, đồ án hay kiểm tra được điểm cao, thì các em hãy nhớ chính Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động qua các em để danh Ngài được vinh hiển (Phi-líp 2:13).

5. Niềm hy vọng lớn nhất của bạn không nằm ở điểm số

Dù kết quả học tập tốt đến đâu, không ai trong chúng ta có thể sống hoàn hảo trước mặt Chúa (Rô-ma 3:11–12). Trong năm học mới, sẽ có những lúc các em làm chưa tốt, mất kiên nhẫn với bạn bè, sử dụng thời gian chưa hợp lý, không vâng lời cha mẹ hoặc thiếu trung tín trong việc học.

Nhưng với những ai tin nơi Đấng Christ, thất bại không phải là dấu chấm hết. Kinh Thánh cho biết chúng ta có một Đấng biện hộ trước Đức Chúa Cha là Chúa Jêsus Christ (I Giăng 2:1). Đức Chúa Trời yêu thương, ở cùng và giúp đỡ các em vì những gì Đấng Christ đã làm, chứ tình yêu của Ngài không phụ thuộc vào điểm số, thành tích, số lượng bạn bè hay sự công nhận của người khác.

Một chiếc máy tính mới, một người bạn học tốt hay quyết tâm đạt kết quả cao hơn đều có thể giúp ích cho năm học. Nhưng điều các em cần hơn hết vẫn là Tin Lành và mối liên hệ với Chúa. Đó là nền tảng vững chắc để các em bước vào năm học mới, kể cả khi có những ngày mọi việc không diễn ra như mong đợi.

Vì vậy, khi chuẩn bị sách vở và những thứ cần thiết cho ngày trở lại trường, hãy dành thời gian chuẩn bị cả tấm lòng mình. Cầu xin Chúa giúp các em trong năm học này yêu mến Ngài hơn, sống bày tỏ đức tin giữa bạn bè và được trang bị cho những điều Ngài sẽ giao phó trong tương lai.

Bài: Marshall Segal; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   4   =