Ý Định Tốt Lành Của Chúa
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/08/2026
Hôm nay, ngày 18/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gary E. Roberts qua chủ đề Ý ĐỊNH TỐT LÀNH CỦA CHÚA.
“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28)
“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. (Rô-ma 8:28-30)
Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là Forrest Gump, kể về cuộc đời hư cấu của một người đàn ông giàu lòng nhân ái, bẩm sinh thật thà và có đôi chút chậm phát triển. Bộ phim chứa đựng những triết lý dân dã, chẳng hạn như cuộc đời giống như một hộp sô-cô-la, vì bạn không bao giờ biết mình sẽ chọn được viên sô-cô-la nào trong một hộp sô-cô-la lớn. Thật vậy, cuộc sống của tôi cũng đầy những trải nghiệm khác nhau. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào như lần đầu gặp vợ trong công viên, cho đến những thử thách đau đớn như căn bệnh ung thư vú của vợ, bệnh lupus của con gái, và cuộc chiến kéo dài của em gái tôi với bệnh đa xơ cứng.
Thoạt nhìn, cuộc sống dường như khó đoán và có phần ngẫu nhiên. Nhưng Lời Chúa cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn khác. Với người tin Chúa, cuộc đời không phải là chuỗi những sự kiện vô định, nhưng tất cả đều nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28).
Lời hứa tuyệt vời này dành cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, và Phao-lô nói rằng Ngài dùng “mọi sự”, chứ không chỉ một vài điều, để đem ích lợi cho họ. Chúa làm như vậy vì họ là những người được gọi theo ý định của Ngài.
Sứ đồ Phao-lô không nói mọi điều xảy ra đều là điều tốt, thay vào đó, ông cho biết Đức Chúa Trời vẫn hành động trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc đau buồn, để thực hiện một kế hoạch lớn hơn mà chúng ta chưa thể thấy hay hiểu hết.
Chúng ta dễ cảm thấy mọi điều trong thế gian này thật hỗn loạn, đầy bất công và rối ren. Có những lúc cuộc đời giống như việc tung xúc xắc, nơi mọi thứ xảy ra một cách vô định. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, không có điều gì là ngẫu nhiên. Ngài là Đấng Tể Trị và đem lại trật tự ngay cả trong hỗn loạn.
Trong chính cuộc đời mình, tôi đã kinh nghiệm điều này. Những năm tháng chăm sóc người thân trong bệnh tật không hề dễ dàng. Nhưng Chúa đã dùng những hoàn cảnh đó để thay đổi tôi, khiến tôi trở nên khiêm nhường hơn, bớt ích kỷ hơn, và biết cảm thông với những nỗi đau của người khác. Nhờ vậy, tôi mới thấu hiểu lời dạy của sứ đồ Phao-lô: “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (Phi-líp 2:4)
Tôi cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những con người xung quanh. Đó là những bệnh nhân ung thư vẫn mỉm cười mặc cho phải trải qua cơn đau của những đợt hóa trị, cùng những y tá, bác sĩ vẫn kiên nhẫn chăm sóc, lắng nghe những bệnh nhân đầy mệt mỏi, sợ hãi và tuyệt vọng ấy. Ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất, Đức Chúa Trời vẫn hành động, bày tỏ ân sủng và tình yêu của Ngài thông qua con người và hoàn cảnh. Để đến cuối cùng, chúng ta có thể tin rằng: “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng.” (Thi Thiên 30:5b)
Khi những biến cố bất ngờ xảy đến, hãy cầu xin Chúa ban thêm sức để bạn không than phiền, nhưng kiên trì bước đi trong đức tin. Hãy tin rằng, dù hoàn cảnh thế nào, Ngài vẫn đang khiến mọi sự hiệp lại vì ích lợi đời đời của bạn. Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!
Cầu nguyện: Thưa Cha dấu yêu, cảm ơn Ngài vì con được chọn theo ý định của Ngài, và con tin rằng mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy đến đều để rèn tập và làm ích lợi cho đời sống con. Giữa những khi con đối diện với khó khăn, xin cho con vẫn ngước mắt lên Ngài là Đấng tốt lành. Xin cho đức tin con không lui đi, nhưng càng được trưởng thành và thanh tẩy qua mọi hoàn cảnh đó. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, khi đối diện với những hoàn cảnh khó hiểu, bạn có nhận ra Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị và hành động không? Trong những thử thách bạn đang trải qua, hãy tin rằng có thể Chúa đang muốn thay đổi điều gì đó trong tấm lòng và đời sống bạn, cho nên hãy sẵn lòng tin cậy Ngài ngay cả khi bạn chưa thấy hay hiểu hết mọi điều đang xảy ra. Nguyện lòng yêu mến Chúa và sự tin kính của bạn càng được thêm lên khi bạn đặt lòng tin cậy nơi ý định tốt lành của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: chiase@oneway.vn
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh