Hà Nội: “Tôi Là Anh Rê” khích lệ người trẻ cầu nguyện và chia sẻ Phúc Âm, hướng đến Mùa Yêu Thương 2027

Hà Nội: “Tôi Là Anh Rê” khích lệ người trẻ cầu nguyện và chia sẻ Phúc Âm, hướng đến Mùa Yêu Thương 2027

Truyền giảng
02:16 25/08/2026

Oneway.vn – Tối 22/8/2026, các bạn trẻ từ nhiều Hội Thánh thuộc Cộng đồng Tin Lành tại Hà Nội đã có thì giờ ngợi khen Chúa, cầu nguyện và được trang bị để chia sẻ Phúc Âm với những người xung quanh qua đêm thờ phượng “Tôi Là Anh Rê”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho Festival Mùa Yêu Thương, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027 tại Hà Nội, do Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham (BGEA) phối hợp cùng cộng đồng Tin Lành Hà Nội thực hiện.

Theo Mục sư Nguyễn Khánh Tùng, thành viên Ủy ban Giới trẻ BGEA, công tác giới trẻ là một trong những trọng tâm trong quá trình chuẩn bị cho Mùa Yêu Thương 2027. Các Ủy ban Giới trẻ, Huy động và Cầu nguyện đang phối hợp kết nối các Hội Thánh, khích lệ người trẻ sống mạnh mẽ trong đức tin và chủ động làm chứng về Chúa Jêsus.

“Tôi là Anh-rê” được xây dựng dựa trên hình ảnh môn đồ Anh-rê trong Kinh Thánh – người đã tìm anh mình là Si-môn và đưa ông đến gặp Chúa Jêsus. “Ông trước hết tìm anh mình là Si-môn, và nói rằng: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si’… Ông dẫn Si-môn đến với Đức Chúa Jêsus.” (Giăng 1:41-42)

Sự chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Mục sư Jeff Ferris – Giám đốc Huấn luyện và Chăm sóc Festival Mùa Yêu Thương – nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ cá nhân trong công tác truyền giáo. Theo ông, phía sau một người quyết định tham dự chương trình truyền giảng thường là một người thân, người bạn đã cầu nguyện, quan tâm và trực tiếp mời gọi họ.

Ông ví Festival Mùa Yêu Thương như một tảng băng: phần sự kiện được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, trong khi phần lớn công việc nằm ở quá trình cầu nguyện, chuẩn bị trước chương trình và chăm sóc sau đó.

Ba trụ cột được nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị gồm Cầu nguyện – Tôi là Anh-rê – Đời sống Cơ Đốc & Chứng nhân.

“Mục vụ Tôi là Anh-rê không bắt đầu vào tháng 3. Nó bắt đầu ngay hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện, chia sẻ, mời gọi và đồng hành với những người chưa biết Chúa Jêsus”, Mục sư Jeff Ferris chia sẻ.

Tiếp nối chương trình, Mục sư Nguyễn Khánh Tùng hướng dẫn người trẻ thực hành tinh thần của Anh-rê qua năm bước: cầu nguyện, chia sẻ, mời gọi, khích lệ và chăm sóc.

Mỗi người được khích lệ viết xuống tên từ một đến mười người chưa biết Chúa để bắt đầu cầu nguyện; xây dựng mối quan hệ và tìm cơ hội chia sẻ Phúc Âm; mời họ đến với Festival Mùa Yêu Thương; đồng hành khi họ đáp ứng lời kêu gọi tin nhận Chúa và tiếp tục chăm sóc để giúp họ tăng trưởng trong đời sống đức tin.

“Trước khi nói về Chúa Jêsus cho một người, hãy nói về người đó với Chúa Jêsus” là lời nhắc được nhấn mạnh trong chương trình.

“Những tên em viết có các bạn của em và chú của em. Em mong mọi người sẽ cùng cầu nguyện, xin Chúa hành động trên tấm lòng các bạn và trên chính em, để em sẵn sàng, dạn dĩ chia sẻ về Chúa.” – Doãn Phước Đạo, một bạn trẻ đến từ Hội Thánh Cộng Đồng chia sẻ.

Những cái tên được viết xuống và cầu nguyện

Tinh thần “Tôi là Anh-rê” cũng đã bắt đầu được một số Hội Thánh đưa về thực hành tại cộng đồng địa phương.

Vượt hơn 90 km từ Việt Trì đến Hà Nội tham dự chương trình, Mục sư Nguyễn Thị Chung, Quản nhiệm Hội Thánh Đa-vít Việt Trì, cho biết Hội Thánh đã bắt đầu hướng dẫn tín hữu thực hành năm bước của “Tôi là Anh-rê”. Tên những người được cầu thay được viết xuống và đặt tại “góc Anh-rê” của Hội Thánh, đồng thời các tín hữu lên kế hoạch thăm viếng thân hữu và hàng xóm.

Theo Mục sư, đây cũng là cơ hội để Hội Thánh nhìn lại tinh thần truyền giáo của mình:

“Hội Thánh càng lâu năm thì tinh thần truyền giáo đôi khi càng nguội lạnh. Các tín hữu lâu năm thường thu hẹp các mối quan hệ, chủ yếu sinh hoạt với những người trong Hội Thánh và ít có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài. Chương trình giúp chúng tôi một lần nữa chú ý đến những người thân, hàng xóm và những người đang ở ngay bên cạnh mình – cầu thay, quan tâm và đến gần họ hơn.”

Đêm “Tôi là Anh-rê” khép lại, nhưng đây mới là một trong những bước chuẩn bị cho Festival Mùa Yêu Thương dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027. Từ những cái tên được viết xuống để cầu thay, các mối quan hệ được gây dựng đến sự phối hợp giữa các Hội Thánh, người trẻ được khích lệ tiếp tục thực hành năm bước của “Tôi là Anh-rê” ngay tại gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng của mình.

(Bài: Lý Trần; Ảnh: Trung Gi-de-on)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   9   =