Ngày 3/9/2026 – Sống Yêu Thương Trong Gia Đình Cơ Đốc – Ê-phê-sô 5:25-33

Ngày 3/9/2026

Sống Yêu Thương Trong Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:25-33

5:25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 5:26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 5:27 đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 5:28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 5:29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 5:30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 5:31 Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 5:32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. 5:33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Ê-phê-sô 5:25-33

 

 

 

“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh ví sánh tình yêu vợ chồng với tình yêu nào? Tình yêu thương trong gia đình Cơ Đốc có đặc điểm gì? Bạn cần làm gì để gia đình sống trong yêu thương theo Lời Chúa dạy?

Sứ đồ Phao-lô so sánh tình yêu vợ chồng với tình yêu Chúa dành cho Hội Thánh. Tình yêu đó không phải là sự chiếm đoạt hoặc ép buộc; cũng không phải cảm xúc nhất thời thích thì yêu, hết thích thì chia tay! Tình yêu thương trong gia đình Cơ Đốc là một sự cam kết và hy sinh điều tốt nhất để người mình yêu được hạnh phúc viên mãn (câu 25). Tình yêu theo Lời Chúa dạy là hình ảnh cao đẹp phản chiếu tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh. Vợ chồng sẽ hết mực yêu thương nhau khi có tình yêu như Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta.

Tình yêu trong gia đình Cơ Đốc mong muốn và giúp nhau có một đời sống hôn nhân thánh sạch, công chính (câu 26-27). Hôn nhân là thánh khiết như Lời Chúa dạy: “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Vợ và chồng là hai người khác nhau, chắc chắn có những khuyết điểm cần được người kia nâng đỡ, cảm thông, chăm sóc. Mức độ yêu thương, chăm sóc trong gia đình Cơ Đốc phải như “yêu chính thân mình” (câu 28-29). Nghĩa là phải xem vợ như một phần của thân thể, một phần của cuộc đời chính mình: nỗi đau của vợ cũng là nỗi đau của chồng, niềm vui và nỗi buồn của vợ cũng là của chồng (câu 30). Mặt khác, vợ phải yêu kính chồng. Mỗi người sẽ là một nửa của nhau và trước mặt Chúa họ sẽ là “một thịt” (câu 31, 33). Khi xem người phối ngẫu của mình là chính mình, chúng ta sẽ yêu thương nhau giống như Chúa yêu chúng ta.

Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc nhưng sẽ được thể hiện và duy trì bằng hành động hy sinh: “như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh” (câu 25). Thực chất, tình vợ chồng là một điều thiêng liêng mầu nhiệm như tình yêu của Chúa đối với Hội Thánh (câu 32). Chính Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Chúa đã ban cho chúng ta một mẫu mực để vợ chồng có thể yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Để gia đình Cơ Đốc sống yêu thương nhau như Lời Chúa dạy, vợ chồng phải đặt Chúa làm trọng tâm, cùng học Lời Chúa, cùng cầu nguyện với nhau, và cũng hãy đồng tâm tình trong sự phục vụ Chúa. Xin Chúa cho gia đình chúng ta bày tỏ nếp sống yêu thương, công chính để qua đó chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho cộng đồng.

Nếu hỏi xóm giềng về nếp sống gia đình bạn, bạn nghĩ họ sẽ nói gì?

Lạy Cha Yêu Thương! Con nhận biết hôn nhân của chúng con là do Chúa kết hiệp và ban cho. Xin dạy con sống trong tình yêu của Ngài để qua tình yêu đó, đời sống hôn nhân gia đình con được hạnh phúc, vinh Danh Chúa.

(c) 2026 svtk.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   10   =