Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 6/1/2018
The Gift of the Magi
We saw his star when it rose and have come to worship him. Matthew 2:2
A young married couple had more love than money. As Christmas neared, both struggled to find a gift that would show how much they cared for the other. Finally, on Christmas Eve, Della sold her long, knee-length hair to buy Jim a platinum chain for the watch he’d inherited from his father and grandfather. Jim, however, had just sold the watch to buy a set of expensive combs for Della’s hair.
Author O. Henry called the couple’s story The Gift of the Magi. His creation suggests that even though their gifts became useless and may have caused them to look foolish on Christmas morning, their love made them among the wisest of those who give gifts.
Father in heaven, please help us in this season to learn what it means to give.
The wise men of the first Christmas story also could have looked foolish to some as they arrived in Bethlehem with gifts of gold, frankincense, and myrrh (Matthew 2:11). They weren’t Jewish. They were outsiders, Gentiles, who didn’t realize how much they would disturb the peace of Jerusalem by asking about a newly born king of the Jews (v. 2).
As with Jim and Della’s experience, the magi’s plans didn’t turn out the way they expected. But they gave what money cannot buy. They came with gifts, but then bowed to worship One who would ultimately make the greatest of all loving sacrifices for them—and for us.
Matthew 2:1-12New International Version (NIV)
The Magi Visit the Messiah
2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi[a] from the east came to Jerusalem2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.”
3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 4 When he had called together all the people’s chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. 5 “In Bethlehem in Judea,” they replied, “for this is what the prophet has written:
6 “‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,
are by no means least among the rulers of Judah;
for out of you will come a ruler
who will shepherd my people Israel.’[b]”
7 Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. 8 He sent them to Bethlehem and said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.”
9 After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. 10 When they saw the star, they were overjoyed. 11 On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh. 12 And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.
Father in heaven, please help us to learn what it means to give what money cannot buy.
God’s gift of grace is priceless.
By Mart DeHaan | See Other Authors
INSIGHT
The gifts the magi brought were precious. But the worship they offered the King of Kings from bended knee and bowed head was of greater value than the material gifts.
How can you worship God today?
J.R. Hudberg
Món Quà Của Nhà Thông Thái
Ma-thi-ơ 2:1-12New Vietnamese Bible (NVB)
Các Nhà Thông Thái Phương Đông
2 Khi Đức Giê-su giáng sinh tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê vào thời Vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi thăm: 2 “Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài.”
3 Nghe vậy, Vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua triệu tập tất cả thượng tế và giáo sư Kinh Luật trong dân chúng, và hỏi xem Chúa Cứu Thế giáng sinh ở đâu. 5 Họ tâu: “Tại Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép:
6 ‘Còn ngươi, Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê,
Ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo[a]Giu-đa,
Vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi,
Ngài sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ ”[b]
7 Thế rồi, Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến gạn hỏi về thời gian ngôi sao xuất hiện. 8 Vua sai họ đi đến Bết-lê-hem và dặn: “Hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ. Khi tìm được rồi, hãy trình cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.”
9 Nghe vua phán xong họ lên đường. Kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi dừng lại ngay trên chỗ con trẻ ở. 10 Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. 11 Bước vào nhà, thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, họ quỳ xuống thờ lạy Ngài, và mở hộp châu báu dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, trầm hương và một dược.[c]12 Được báo mộng không nên trở lại với Vua Hê-rốt, các nhà thông thái đi đường khác trở về quê hương mình.
Footnotes:
Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Ma-thi-ơ 2:2
Có một cặp vợ chồng trẻ kia rất nghèo nhưng lại rất yêu thương nhau. Khi Lễ Giáng Sinh gần đến, cả hai đều cố gắng tìm một món quà để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với người kia. Cuối cùng, vào đêm Giáng Sinh, người vợ là Della đã bán đi mái tóc dài đến đầu gối để mua cho chồng là Jim một chiếc dây đồng hồ bằng bạch kim để gắn vào chiếc đồng hồ từ thời của ông nội mà bố anh để lại. Còn Jim, anh đã bán đi chiếc đồng hồ đó để mua một bộ lược đắt tiền cho mái tóc của Della.
Nhà văn O. Henry đã gọi câu chuyện của cặp đôi này là Món Quà của Nhà Thông Thái. Tên gọi của ông nói lên rằng dù họ không thể sử dụng những món quà mà họ đã tặng nhau và có lẽ họ trông thật ngớ ngẩn vào buổi sáng Giáng Sinh ấy, nhưng tình yêu đã khiến họ trở nên những người tặng quà thông thái nhất.
Đối với một số người, những nhà thông thái trong câu chuyện Giáng Sinh đầu tiên cũng có thể thật ngớ ngẩn khi đến Bết-lê-hem với những món quà là vàng, nhũ hương, và mộc dược (Ma-thi-ơ 2:11). Họ không phải là người Do Thái. Họ là những người ngoài, là dân ngoại bang mà không hề biết rằng họ sẽ khuấy động sự yên bình của Giê-ru-sa-lem khi hỏi về một vị vua mới sinh của người Do Thái (c.2).
Cũng như Jim và Della, kế hoạch của các nhà thông thái đã không diễn ra như họ mong đợi. Nhưng họ đã dâng lên điều mà tiền bạc không thể mua được. Họ đến cùng với những món quà, nhưng rồi họ đã quỳ xuống để thờ lạy Đấng sẽ hy sinh tột cùng vì tình yêu thương dành cho họ và chúng ta.
Lạy Cha Thiên Thượng, trong mùa lễ này xin giúp chúng con học biết dâng cho Ngài những điều mà tiền bạc không thể mua được.
Ân điển của Đức Chúa Trời là món quà vô giá.
bởi M. R. DeHaan | Xem tác giả khác
CHÚ GIẢI
Món quà mà các nhà thông thái đem đến rất quý giá. Nhưng sự thờ phượng mà họ dâng lên Vua trên muôn vua khi quỳ xuống cúi đầu tôn thờ Ngài còn quý giá hơn những món quà đó.
Bạn sẽ bày tỏ sự thờ phượng Chúa thế nào trong ngày hôm nay?
J.R. Hudberg
Nguồn Suối Tâm Linh