By the Spirit’s Power–Zechariah 4:7 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  19/1/2018

 

By the Spirit’s Power

What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel you will become level ground. Zechariah 4:7

What do you do when there is a mountain in your way? The story of Dashrath Manjhi can inspire us. When his wife died because he was unable to get her to the hospital to receive urgent medical care, Manjhi did what seemed impossible. He spent twenty-two years chiseling a massive gap in a mountain so other villagers could get to the local hospital to receive the medical care they needed. Before he died, the government of India celebrated him for his achievement.

Rebuilding the temple must have looked impossible to Zerubbabel, one of the leaders of Israel who returned from exile. The people were discouraged, faced opposition from their enemies, and lacked resources or a big army. But God sent Zechariah to remind Zerubbabel that the task would take something more powerful than military strength, individual power, or man-made resources. It would take the Spirit’s power (Zechariah 4:6). With the assurance of divine aid, Zerubbabel trusted that God would level any mountain of difficulty that stood in the way of rebuilding the temple and restoring the community (v. 7).

We have two options: rely on our own strength or trust the Spirit’s power.

What do we do when there is a “mountain” before us? We have two options: rely on our own strength or trust the Spirit’s power. When we trust His power, He will either level the mountain or give us the strength and endurance to climb over it.

Zechariah 4:1-7New International Version (NIV)

The Gold Lampstand and the Two Olive Trees

Then the angel who talked with me returned and woke me up, like someone awakened from sleep. He asked me, “What do you see?”

I answered, “I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and seven lamps on it, with seven channels to the lamps. Also there are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left.”

I asked the angel who talked with me, “What are these, my lord?”

He answered, “Do you not know what these are?”

“No, my lord,” I replied.

So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’says the Lord Almighty.

“What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel you will become level ground. Then he will bring out the capstone to shouts of ‘God bless it! God bless it!’”

 

What challenges stand in your way? How will you trust the power of God’s Spirit in your life? Share it on Facebook.com/ourdailybread.

Human power is inadequate to accomplish God’s purposes.

By Marvin Williams | See Other Authors

INSIGHT

What keeps us from finishing the work entrusted to us? Eighteen years had passed since Cyrus, king of Persia, told Jewish captives of Babylon to return to Jerusalem and rebuild the temple of their God (Ezra 6:3,14). Now the prophet Zechariah urged completion. This temple, like the Messiah who would someday enter its courts, represented the heart of God for the world. Anything done for His honor—and for the good of others—is done in His Spirit.

Mart DeHaan

Nhờ Năng Quyền Thánh Linh

Xa-cha-ri 4:1-7New Vietnamese Bible (NVB)

Khải Tượng Thứ Năm: Chân Đèn Và Hai Cây Ô-liu

Sau đó, thiên sứ đã nói chuyện với tôi quay lại đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi thấy gì?” Tôi thưa: “Tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng, trên đỉnh có một phao dầu. Trên chân đèn có bảy đèn, mỗi đèn có bảy ống dẫn. Có hai cây ô-liu, một cây bên phải, và một cây bên trái phao dầu. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: ‘Thưa Chúa, những điều này có nghĩa gì?’ ” Thiên sứ đang nói chuyện với tôi đáp: “Ngươi không hiểu những điều này có nghĩa gì sao?” Tôi thưa: “Thưa Chúa, tôi không hiểu.”

Lời Tiên Tri Bổ Sung

Thiên sứ đáp: “Đây là lời CHÚA truyền cho Xô-rô-ba-bên:
Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực,
    Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán.
Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia?
    Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ nên đồng bằng!
Người sẽ khiêng tảng đá chóp[a] ra
    Giữa tiếng reo hò: Phước thay! Phước thay!”

 

Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Xa-cha-ri 4:7

Bạn sẽ làm gì khi có một ngọn núi chắn ngang đường bạn đi? Câu chuyện của Dashrath Manjhi có thể khiến chúng ta suy nghĩ. Khi vợ của ông qua đời vì ông không thể đưa bà đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, Manjhi đã làm điều dường như là không thể. Ông đã dành hai mươi hai năm để đào đường hầm xuyên một ngọn núi để dân làng có thể đến bệnh viện khám chữa bệnh khi cần. Trước khi ông mất, chính phủ Ấn Độ đã ca ngợi thành tựu của ông.

Chắc hẳn Xô-rô-ba-bên đã cảm thấy việc tái thiết đền thờ là điều bất khả thi, ông là một trong những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên trở về từ cuộc lưu đày. Dân chúng nản lòng, họ đối diện với sự chống đối từ kẻ thù và thiếu nhiều nguồn lực, cũng như không có nhiều quân đội. Nhưng Chúa đã sai Xa-cha-ri đến để nhắc Xô-rô-ba-bên nhớ rằng để thực hiện công tác này, ông cần một điều gì đó mạnh mẽ hơn sức mạnh quân sự, năng lực cá nhân hay những nguồn lực của con người. Ông cần phải có năng quyền của Thần Đức Chúa Trời (Xa. 4:6). Với sự giúp đỡ từ Chúa, Xô-rô-ba-bên tin rằng Chúa sẽ ban bằng mọi ngọn núi khó khăn đang ngăn cản việc tái thiết đền thờ và khôi phục cộng đồng (c.7).

Chúng ta sẽ làm gì khi có một “ngọn núi” trước mặt? Chúng ta có hai lựa chọn: dựa vào sức riêng của mình hoặc tin cậy vào năng quyền của Thánh Linh. Khi chúng ta tin cậy vào quyền năng của Ngài, Ngài sẽ ban bằng ngọn núi ấy hoặc sẽ thêm sức để chúng ta kiên nhẫn vượt qua.

Đâu là những ngọn núi hay những thách thức khó khăn đang ngăn trở bạn? Trong tuần này, bạn sẽ cầu nguyện thế nào để khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống mình?

Con người không đủ năng lực để làm thành mục đích của Chúa.

bởi Marvin Williams | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Điều gì ngăn trở chúng ta hoàn thành công tác được giao? Mười tám năm đã trôi qua kể từ khi Si-ru, vua Ba Tư truyền cho những phu tù Do Thái đang ở Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem và tái xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời (Ex. 6:3,14). Giờ đây, tiên tri Xa-cha-ri thôi thúc họ hoàn tất việc ấy. Giống như việc Đấng Mê-si-a sẽ bước vào các cửa đền thờ một ngày nào đó, đền thờ này tượng trưng cho tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho thế giới. Bất cứ điều gì được làm vì sự tôn kính Ngài và vì ích lợi của người khác đều được hoàn tất trong Thánh Linh Ngài.

Mart DeHaan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   8   =