Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 6/3/2018
Like a Little Child
Let the little children come to me, and do not hinder them. Mark 10:14
The little girl moved joyfully and gracefully to the music of praise. She was the only one in the aisle but that didn’t keep her from spinning and waving her arms and lifting her feet to the music. Her mother, a smile on her lips, didn’t try to stop her.
My heart lifted as I watched, and I longed to join her—but didn’t. I’d long ago lost the unselfconscious expression of joy and wonder of my childhood. Even though we are meant to grow and mature and put childish ways behind us, we were never meant to lose the joy and wonder, especially in our relationship with God.
How can you be more like a child in the presence of Jesus?
When Jesus lived on Earth, He welcomed little children to Him and often referred to them in His teaching (Matthew 11:25; 18:3; 21:16). On one occasion, He rebuked His disciples for attempting to keep parents from bringing their children to Him for a blessing, saying, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these” (Mark 10:14). Jesus was referring to the childlike characteristics that ready us to receive Christ—joy and wonder, but also simplicity, dependence, trust, and humility.
Childlike wonder and joy (and more) open our hearts to be more receptive to Him. He is waiting for us to run into His arms.
Mark 10:13-16 New International Version (NIV)
The Little Children and Jesus
13 People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. 14 When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. 15 Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it.” 16 And he took the children in his arms, placed his hands on them and blessed them.
Abba (Daddy), Father, help us to be more childlike in our relationship with You. We long to be filled with wonder at all You have done.
Faith shines brightest in a childlike heart.
By Alyson Kieda | See Other Authors
INSIGHT
The wonder of what we see in Mark 10:13–16 becomes more stunning when we understand the connection with what follows in Mark’s gospel. One phrase that links the two sections is “the kingdom of God”—the rule of God in our hearts (see Mark 10:14–15). God’s kingdom (which includes eternal life) is the possession of those who are childlike in their dependence on God. They are the ones who are welcomed by Jesus (v. 16).
On the other hand, we see a full-grown man running unhindered to Jesus, but he ends up leaving Him “because he had great wealth” (v. 22). Three times the phrase “the kingdom of God” is used in verses 17–27. “How hard it is for the rich to enter the kingdom of God!” (v. 23); “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God” (vv. 24–25, emphasis added). Simple, childlike trust in Jesus is better than “adultlike” independence and trust in lesser things.
How can you be more like a child in the presence of Jesus?
Giống Con Trẻ
Mác 10:13-16 1934 Vietnamese Bible (VIET)
13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến.
14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.
16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.
Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng. Mác 10:14
Cô bé làm cử điệu cách vui vẻ và duyên dáng theo nhịp điệu của bài hát ngợi khen. Cô bé là người duy nhất đứng giữa lối đi nhưng điều đó không ngăn cô bé xoay vòng, đung đưa tay và nhấc chân theo điệu nhạc. Mẹ cô bé mỉm cười và không buồn ngăn cô bé lại.
Tâm hồn tôi rộn ràng khi quan sát cô bé. Tôi ao ước được hòa mình cùng cô bé nhưng tôi đã không làm vậy. Từ lâu lắm rồi, tôi đã đánh mất niềm vui thơ ngây và cảm xúc hồn nhiên của thời thơ ấu. Dù rằng chúng ta cần lớn lên, cần chín chắn hơn và cần bỏ lại tính trẻ con, nhưng đừng để mất đi niềm vui và cảm xúc kinh ngạc, đặc biệt là trong mối liên hệ với Chúa.
Khi Chúa Jêsus sống trên đất, Ngài luôn chào đón các em nhỏ đến với Ngài và thường đề cập đến trẻ em khi Ngài giảng dạy (Mat. 11:25; 18:3; 21:16). Một lần kia, Chúa quở trách các môn đồ vì đã ngăn cản người ta đem con trẻ đến với Ngài để được Ngài chúc phước. Ngài phán: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy” (Mác 10:14). Chúa Jêsus đang nói đến những đặc tính giống con trẻ, là điều khiến chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Đấng Christ, đó là niềm vui, sự kinh ngạc, và cũng là sự chân thật, phụ thuộc, tin cậy và khiêm nhường.
Sự vui mừng và kinh ngạc (và nhiều điều khác nữa) giống trẻ thơ làm tấm lòng chúng ta rộng mở, sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Chúa đang chờ đợi chúng ta chạy đến trong vòng tay Ngài.
Cha yêu dấu ôi, xin giúp chúng con trở nên giống như con trẻ trong mối liên hệ với Ngài. Chúng con khát khao được ngập tràn sự kinh ngạc trước mọi điều Ngài đã làm.
Đức tin tỏa sáng rực rỡ nhất trong tâm hồn giống trẻ thơ.
bởi Alyson Kieda | Xem tác giả khác
CHÚ GIẢI
Điều lạ lùng trong Mác 10:13-16 trở nên tuyệt vời hơn khi chúng ta hiểu mối liên hệ với phần sau đó trong Phúc Âm Mác. Cụm từ liên kết hai phần này là “vương quốc Đức Chúa Trời” – tức là sự cai trị của Chúa trong tấm lòng chúng ta (xem Mác 10:14-15). Vương quốc Đức Chúa Trời (bao gồm sự sống đời đời) là điều dành cho những người giống con trẻ trong sự phụ thuộc vào Chúa. Họ là những người được Chúa Jêsus chào đón (c.16).
Mặt khác, chúng ta thấy một người lớn chạy đến với Chúa Jêsus, nhưng cuối cùng anh đã bỏ Ngài “vì anh ta có quá nhiều của cải” (c.22). Cụm từ vương quốc của Đức Chúa Trời được sử dụng 3 lần trong câu 17-27. “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao!” (c.23); “Hỡi các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời” (c.24-25, phần nhấn mạnh được thêm vào). Lòng tin đơn sơ nơi Chúa Jêsus giống như con trẻ tốt hơn sự độc lập “như người lớn”, dựa nơi sức mình và nhờ cậy vào những điều thứ yếu.
Làm thế nào để bạn có thể trở nên giống con trẻ hơn trong sự hiện diện của Chúa Jêsus?
Nguồn Suối Tâm Linh