Chúa Trời Có Thật – Chương 38: Chất Vấn Hay Giận Chúa Có Phải Là Sai?

Chúa Trời Có Thật – Chương 38: Chất Vấn Hay Giận Chúa Có Phải Là Sai?

 

Khi bị tổn thương, phản ứng tự nhiên của con người là nổi giận. Và vì Chúa có quyền trên mọi sự xảy đến với chúng ta nên Ngài thường phải gánh lấy cơn giận của chúng ta. Thật dễ dàng đổ lỗi cho Chúa về bất cứ điều gì không ổn trong cuộc đời. Ví dụ, tiên tri Ha-ba-cúc nhìn thấy sự bất công và tàn phá xung quanh mình, và ông hỏi Chúa tại sao không chấn chỉnh chúng. Nhiều tác giả thi thiên cũng đã làm điều tương tự (Thi-thiên 10, 44, 74, 77). Và tất nhiên còn có Gióp, người phàn nàn đủ kiểu. Nhưng chất vấn Chúa hoặc thậm chí nổi giận với Ngài có đúng không?

Đến lúc chúng ta cần thừa nhận rằng đây là một thế giới sa ngã và những điều tồi tệ phải xảy ra. Cả trái đất đang rên xiết vì tội lỗi và sự dữ. Chúa chia sẻ nỗi đau buồn của chúng ta về tất cả những gì tan vỡ trên thế gian. Vậy nên đến với Ngài để trình bày các thắc mắc là điều đúng đắn nên làm. Trên thực tế, đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm vì Ngài là Đấng duy nhất có câu trả lời. Chỉ có Chúa mới biết tại sao Ngài cho phép điều gì xảy ra trong cuộc sống chúng ta, và chỉ có Ngài mới biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy chúng ta cứ tự nhiên đặt câu hỏi và thành thật với Ngài về mọi thắc mắc của mình, ngay cả khi chúng ta phải đợi rất lâu mới có được câu trả lời.

Đồng thời, chúng ta cũng cần thừa nhận rằng sự giận dữ chính đáng duy nhất là nổi giận với tội lỗi. Tất cả những cơn giận khác đều là tự hại mình vì điều đó tạo cho Sa-tan một chỗ đứng trong đời sống chúng ta (Ê-phê-sô 4:26-27). Nóng giận cũng phá hủy niềm vui và sự bình yên của chúng ta và có thể trở thành gốc rễ của sự cay đắng. Vì vậy, thay vì chiều theo cơn giận, chúng ta cần nhường cơn thịnh nộ của mình cho Chúa và cầu xin Ngài ban bình an cho chúng ta (Giăng 14:27). Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên thừa nhận những cảm giác tồi tệ của mình, mà chỉ có nghĩa là chúng ta cần đặt những cảm xúc đó vào bối cảnh tình yêu và sự tốt lành của Chúa. Có sự khác biệt giữa việc tức giận về điều sai trái (điều Chúa Giê-su đã làm khi đuổi những người đổi tiền ra khỏi Đền-thờ) và việc buộc tội Chúa đã làm điều không đúng với chúng ta (điều Ngài sẽ không bao giờ làm).

Một khi chúng ta gạt cơn giận sang một bên, những thắc mắc của chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta cần đặt câu hỏi với lòng tôn kính đúng đắn dành cho Chúa. Nhưng ngay từ đầu chúng ta nên biết rằng không phải lúc nào Chúa cũng trả lời chúng ta. Thường thì, Ngài khiến chúng ta tái tập trung vào việc Ngài là ai, giống như Ngài đã làm khi Gióp chất vấn Ngài (Gióp 38-41). Nhưng đây thực sự là câu trả lời tốt nhất trong mọi trường hợp. Khi chúng ta bị tổn thương, điều chúng ta cần biết là mọi thứ không vuột khỏi tầm kiểm soát. Chúng ta cần biết rằng Chúa vẫn yêu thương chúng ta và Ngài biết điều Ngài đang làm. Chúng ta cần được nhắc nhở rằng Ngài đang kiểm soát mọi điều sai trái trên thế gian và đường lối của Ngài cao cả và tốt đẹp hơn đường lối của chúng ta.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   4   =