Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 6/5/2018
Standing on the Promises
Ask whatever you wish, and it will be done for you. John 15:7
My friend’s brother (when they were both children) assured his sister an umbrella had enough lift to hold her up if she would only “believe.” So “by faith” she jumped off a barn roof and knocked herself out, suffering a minor concussion.
What God has promised, He will do. But we must be sure we stand on God’s actualword when we claim a promise, for only then do we have the assurance that God will do or give what He’s promised. Faith has no power in itself. It only counts when it’s based on a clear and unambiguous promise from God. Anything else is just wishful thinking.
Your gift can help bring people back to the Lord.
LEARN MORE»
Here’s a case in point: God has promised, “Ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father’s glory, that you bear much fruit” (John 15:7–8). These verses are not a promise that God will answer every prayer we utter, but rather a promise that He will respond to every longing for personal righteousness, what Paul calls “the fruit of the Spirit” (Galatians 5:22–23). If we hunger and thirst for holiness and ask God for it, He will begin to satisfy us. It will take time; for spiritual growth, like human growth, is gradual. Don’t give up. Keep asking God to make you holy. In His time and at His pace “it will be done for you.” God doesn’t make promises He doesn’t keep.
John 15:5-8 New International Version (NIV)
5 “I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. 6 If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. 8 This is to my Father’s glory,that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
Dear Lord, thank You for Your many promises to us in Your Word. And thank You for sending Your Holy Spirit who gives discernment.
Read about the promises of God at discoveryseries.org/q0105.
We have a promise-keeping God.
By David H. Roper | See Other Authors
INSIGHT
The context of abiding in the vine (John 15:1–8) is vital to understanding this passage, but it’s even more helpful to take a step back and look at the entire scene. It’s the night before Christ will be crucified. Judas has already gone to betray Jesus (John 13:30). Jesus and His disciples have just departed the upper room where they shared the Last Supper. As they walk, the Lord refers to two metaphorical groups: branches that bear fruit and those that don’t. The good branches abide in the vine and are pruned (disciplined). Unfruitful branches don’t abide and are cut off.
Bible scholar William Hendriksen points out the significance of Judas’s recent departure in light of Jesus’s words here. Judas did not abide in the vine. Jesus encouraged the remaining disciples to abide and “bear much fruit” (v. 8). Significantly, the eleven who remained were all persecuted for defending the faith. Ten of them died for it (tradition says John died peacefully in his old age after returning from Patmos). Yet God kept His promise to them. Although He did not deliver them from physical attacks, He gave them boldness to proclaim the truth.
We who “abide in the vine” will be “pruned.” What might that mean for us?
Đứng Trên Lời Hứa
Giăng 15:5-8 1934 Vietnamese Bible (VIET)
5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
6 Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.
7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.
Hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Giăng 15:7
Anh trai của bạn tôi (khi cả hai còn nhỏ) đã quả quyết với cô ấy rằng chiếc dù có đủ lực để nâng cô ấy lên, chỉ cần cô ấy “tin”. Vì vậy, “bởi đức tin” cô ấy đã nhảy từ nóc chuồng bò xuống và bị ngã nhào, chấn thương nhẹ.
Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài hứa. Nhưng để nhận lãnh lời hứa, chúng ta phải bảo đảm là mình đang đứng trên lời hứa thật của Chúa vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể tin chắc rằng Ngài sẽ thực hiện hay ban cho điều Ngài đã hứa. Bản thân đức tin chẳng có quyền năng gì. Đức tin chỉ có giá trị khi đặt trên một lời hứa rõ ràng đến từ Chúa. Bất cứ điều gì khác chỉ là mơ tưởng.
Đây là một trường hợp cụ thể. Chúa đã hứa: “Hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều” (Gi. 15:7-8). Câu Kinh Thánh này không hứa rằng Chúa sẽ đáp ứng mọi lời cầu xin của chúng ta, mà Ngài sẽ đáp ứng mọi ao ước về sự công chính, điều mà ông Phao-lô gọi là “trái của Thánh Linh” (Gal. 5:22-23). Nếu chúng ta khao khát sự thánh khiết và cầu xin điều đó thì Ngài sẽ đáp ứng cho chúng ta. Việc này cần thời gian; giống như sự trưởng thành của con người, sự tăng trưởng thuộc linh cũng đến từng bước một. Đừng bỏ cuộc. Hãy cứ cầu xin Chúa thánh hóa bạn. Theo thời điểm và phương cách của Ngài, bạn “sẽ nhận được điều đó.” Chúa không hứa những điều mà Ngài không thực hiện.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì vô vàn lời hứa Ngài dành cho chúng con trong Lời Ngài. Cảm ơn Ngài đã sai Thánh Linh đến để ban cho chúng con sự sáng suốt.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng luôn giữ lời hứa.
bởi David H. Roper | Xem tác giả khác
CHÚ GIẢI
Bối cảnh của việc gắn vào cây nho (Giăng 15:1-8) là điều rất quan trọng để hiểu được phân đoạn này, nhưng sẽ hữu ích hơn để lùi lại và nhìn vào toàn bộ khung cảnh lúc đó. Đó là đêm trước khi Đấng Christ bị đóng đinh. Giu-đa đã rời khỏi để phản Chúa Jêsus (Giăng 13:30). Chúa Jêsus và các môn đồ vừa rời phòng cao, là nơi họ đã dự Bữa Tối Cuối Cùng. Khi đi, Chúa nói đến hai hình ảnh ẩn dụ: những nhánh cây ra trái và những nhánh cây không ra trái. Nhánh cây tốt gắn với cây nho và được tỉa sửa (kỷ luật). Những nhánh không kết quả không gắn với cây và bị chặt hết.
Học giả Kinh Thánh William Hendriksen chỉ ra ý nghĩa của sự kiện Giu-đa rời khỏi trước đó trong ánh sáng của những lời Chúa Jêsus nói ở đây. Giu-đa đã không còn gắn vào cây nho. Chúa Jêsus khích lệ các môn đồ còn lại cứ gắn và “kết quả nhiều” (c.8). Điều đáng chú ý là mười một môn đồ còn lại đều đã chịu bắt bớ vì đức tin của mình. Mười người đã chết vì đức tin (truyền thuyết nói rằng Giăng đã chết nhẹ nhàng trong tuổi già sau khi trở về từ đảo Bát-mô). Tuy vậy, Chúa đã giữ lời hứa của Ngài với họ. Dù Ngài không giải cứu họ khỏi sự làm hại thân thể, nhưng Ngài đã ban cho họ sự can đảm để công bố lẽ thật.
Những ai ở trong cây nho sẽ bị “tỉa sửa”. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?
Nguồn Suối Tâm Linh