Joy for All by ODB Anh Viet
Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Luke 2:10
On the final day of a Christian publishing conference in Singapore, 280 participants from 50 countries gathered in the outdoor plaza of a hotel for a group photo. From the second-floor balcony, the photographer took many shots from different angles before finally saying, “We’re through.” A voice from the crowd shouted with relief, “Well, joy to the world!” Immediately, someone replied by singing, “The Lord is come.” Others began to join in. Soon the entire group was singing the familiar carol in beautiful harmony. It was a moving display of unity and joy that I will never forget.
In Luke’s account of the Christmas story, an angel announced the birth of Jesus to a group of shepherds saying, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord” (Luke 2:10–11).
The good news of Jesus’s birth is a source of joy for all people.
The joy was not for a few people, but for all. “For God so loved the world that He gave His one and only Son” (John 3:16).
As we share the life-changing message of Jesus with others, we join the worldwide chorus in proclaiming “the glories of His righteousness and wonders of His love.”
“Joy to the world, the Lord is come!”
Father, give us eyes to see people of all nations as recipients of Your grace and joy.
The good news of Jesus’s birth is a source of joy for all people.
Niềm Vui Cho Mọi Người
“Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.” Lu-ca 2:10
Vào ngày cuối cùng của một hội nghị văn phẩm Cơ Đốc ở Singapore, 280 người tham dự đến từ 50 quốc gia đã tập hợp ở khu vực ngoài trời của một khách sạn để chụp tấm hình tập thể. Từ ban công lầu hai, người chụp hình chụp nhiều bức ảnh ở những góc độ khác nhau rồi nói “Xong rồi.” Một giọng nói nhẹ nhõm cất lên: “Phước cho nhân loại!” Ngay lập tức, ai đó đã đáp lại bằng câu hát “Chúa ta ra đời”. Những người khác bắt đầu hát theo. Chẳng mấy chốc, tất cả cùng hòa nhịp hát bài thánh ca quen thuộc. Đó là một sự thể hiện đầy cảm động về sự hiệp nhất và niềm vui mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Trong phần ký thuật của Lu-ca về câu chuyện Giáng Sinh, một thiên sứ báo tin sự giáng sinh của Chúa Giê-xu với các gã chăn chiên rằng “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi” (Lu-ca 2:10-11).
Niềm vui này không chỉ dành cho một số người, nhưng cho tất cả mọi người. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” (Giăng 3:16).
Khi chúng ta chia sẻ sứ điệp về Chúa Giê-xu, là sứ điệp làm thay đổi cuộc đời cho người khác, thì chúng ta đang hòa cùng ban hợp xướng toàn cầu để công bố “vinh hiển của sự công bình Ngài và sự kỳ diệu của tình yêu Ngài”.
“Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời!”
Cha ôi, xin ban cho con đôi mắt nhìn thấy mọi người ở mọi dân tộc đều nhận được ân điển và niềm vui của Ngài.
Tin tức tốt lành về sự ra đời của Chúa Giê-xu là niềm vui cho tất cả mọi người.
Nguồn Suối Tâm Linh