Di Sản Thuộc Linh Của Ông Giăng Báp-tít

Giăng 1:19-34

1:19 Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? 1:20 Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. 1:21 Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng: Người trả lời: Không phải. 1:22 Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai: 1:23 Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. 1:24 Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. 1:25 Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem? 1:26 Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. 1:27 Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài. 1:28 Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp tem. 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. 1:30 Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta. 1:31 Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên. 1:32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài. 1:33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 1:34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Giăng 1:19-34

 

 

 

Câu gốc: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít là ai? Ông đã thi hành chức vụ cách hết sức khiêm nhường và hết lòng như thế nào? Ông đã giới thiệu và tôn cao Chúa Giê-xu ra sao? Ông đã để lại di sản nào cho hậu thế? Bạn học được điều gì nơi ông Giăng Báp-tít?

Ông Giăng Báp-tít là con của Thầy Tế lễ Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét. Hai vợ chồng đã cao tuổi và không có con. Một ngày kia khi ông Xa-cha-ri đang dâng hương trong Đền thờ, thiên sứ Gáp-ri-ên thình lình hiện ra báo trước rằng ông bà sẽ có một con trai, bảo đặt tên là Giăng, con trai ấy sẽ là người Na-xi-rê được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ, với sứ mạng làm người dọn đường cho Chúa (Lu-ca 1:5-17). Người Na-xi-rê kiêng cữ ba điều: không uống rượu, không cạo tóc, và tránh đụng xác chết (Dân Số Ký 6).

Khi bước vào chức vụ, ông Giăng Báp-tít là người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. Chức vụ của ông khá ngắn ngủi, chỉ khoảng một năm. Ông hết sức tập trung vào sứ mệnh làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách kêu gọi người ta ăn năn để đón nhận sứ điệp cứu rỗi. Khi những người Lê-vi đến hỏi ông có phải là Tiên tri Ê-li, là Đấng Christ hay một ai khác, ông chỉ khiêm cung xưng mình là “tiếng của người kêu trong đồng vắng,” là người dọn đường cho Chúa Giê-xu, Đấng sẽ đến mà thôi (câu 23).

Dù rất nổi tiếng khi làm phép báp-tem cho nhiều người, nhưng ông Giăng Báp-tít vẫn công bố với mọi người rằng, “Về phần ta, ta làm phép báp-tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài” (câu 26-27). Về sau, Chúa Giê-xu đã đánh giá về ông rất cao: “Trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít” (Ma-thi-ơ 11:11). Dù vậy ông vẫn luôn hạ mình và tôn cao Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi cho nhân loại (Giăng 3:30). Khi thấy Chúa Giê-xu đến với ông, ông đã giới thiệu Ngài rằng, “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta” (câu 29-30). Không lâu sau đó, ông Giăng Báp-tít bị Vua Hê-rốt An-ti-ba bắt giam và bị chém đầu vì ông đã chỉ trích vua cưới bà Hê-rô-đia, em dâu của mình (Mác 6:17-29).

Ông Giăng Báp-tít để lại cho hậu thế một di sản vô cùng quý giá, đó là lòng khiêm nhường và tận tụy sử dụng ân tứ Chúa cho để hầu việc và tôn vinh Ngài. Ngày nay, nhiều khi chúng ta không có được tâm tình của ông Giăng Báp-tít. Khi được Chúa cho những ân tứ đặc biệt, chúng ta rất dễ lên mình kiêu ngạo. Hãy nhớ lại tấm gương về tâm tình phục vụ của ông Giăng Báp-tít để chúng ta biết khiêm cung và tận tụy khi phục vụ Chúa.

Gương sống và phục vụ của ông Giăng Báp-tít ảnh hưởng thế nào đến tâm tình phục vụ Chúa của bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con noi gương ông Giăng Báp-tít, hết lòng sử dụng ân tứ Chúa cho để phục vụ Ngài. Nguyện Danh Chúa được tôn cao và con phải hạ xuống.

(c) 2020 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   7   =