Điện Thoại Phúc Âm: Được Ân Xá 5/16/2024

Điện Thoại Phúc Âm: Được Ân Xá 5/16/2024

Được Ân Xá

Cách đây 40 năm, ông David Miles ở tiểu bang Idaho bị ra tòa về tội ngộ sát một người da đỏ.  Ông này quả quyết mình vô tội, nhưng đã bị tòa lên án tù ở, rồi sau khi ở tù 9 tháng, được tại ngoại hầu tra.  Đến nay đã 74 tuổi, David Miles đâu có ngờ là ngay sau khi ông ta được tại ngoại hầu tra, thống đốc tiểu bang Idaho đã ký bản án ân xá.  Không rõ vì lý do gì bản án ân xá này không đến tay David Miles, và ông ta vẫn còn là một người có tiền án cho đến tháng 3 năm 1979.  Khi lục lại các hồ sơ thư khố của tiểu bang, người ta kiếm được bản ân xá của thống đốc ký vào ngày 14 tháng 4 năm 1939.

Cũng may cho cụ David Miles, là cụ đã được tại ngoại hầu tra, chứ không phải nằm rục xương trong tù.  Được ân xá, mà không biết mình được ân xá là một việc khá hi hữu.  Nhưng còn một ân xá khác quan trọng hơn nhiều mà nhiều người được ân xá chưa được nghe.  Đó là bản ân xá Đức Chúa Trời tuyên bố trong Thánh Kinh rằng: “Ta đã xóa sạch tội lỗi con như mây đậm, Ta đã tẩy sạch tội lỗi con như đám mây.  Hãy trở lại với Ta, vì Ta đã cứu chuộc con.”

Bản ân xá này quan trọng hơn mọi bản ân xá trên thế gian vì các nhà cầm quyền chỉ có quyền ân xá trong đời tạm này, nhưng Đức Chúa Trời có quyền ân xá cho ta đời đời kiếp kiếp.  Đức Chúa Trời đã xóa sạch tội lỗi của bạn, không phải bằng một chữ ký vào miếng giấy, nhưng là bằng huyết, bằng cả mạng sống của chính Chúa Cứu Thế đã hy sinh vì chúng ta.

“Không đổ huyết thì không được tha thứ,” đó là điều kiện tất yếu của Đức Chúa Trời.  Nhưng huyết đó phải là huyết vô tội mới đền bù tội lỗi cho chúng ta được.  Vì vậy Chúa Cứu Thế vì yêu thương bạn và tôi, đã đổ mạng sống Ngài, đổ huyết thánh của Ngài ra, để xóa sạch tội lỗi chúng ta.  Do đó, Đức Chúa Trời đã tuyên bố lời ân xá:  “Ta đã xóa sạch tội lỗi con như mây đậm.”

Chúng tôi là con cái của Đức Chúa Trời, tức là những người đã tiếp nhận ơn ân xá của Chúa, đã được huyết Chúa Cứu Thế tẩy sạch tội lỗi.  Chúng tôi có bổn phận trình bày cho quý vị biết ơn ân xá của Đức Chúa Trời, biết về việc hy sinh mạng sống của Chúa Cứu Thế.  Án ân xá của Đức Chúa Trời đã được ký bằng huyết của Chúa Cứu Thế, quý vị chỉ cần mở lòng ra tiếp nhận thì được trở thành con cái Đức Chúa Trời liền. Tất cả mọi người trên thế gian này, dù nhiều dù ít tội, cũng đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời.  Nhưng không một người nào cần phải bị hình phạt nữa.  Án ân xá đã ký và đang còn hiệu lực, và lời hứa của bản ân xá đó là: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã hi sinh con một của Ngài, để ai tin nhận Con Đức Chúa Trời sẽ không bị hư vong nhưng được sống mãi mãi bất diệt.” 

Xin quý vị tiếp nhận lấy và nếm thử ơn yêu thương tha thứ, nhân từ của Đức Chúa Trời vào lòng quý vị.  Một kinh nghiệm kỳ diệu mà quý vị sẽ không bao giờ quên được, vì theo lời Chúa thì lúc đó là lúc quý vị bước từ cõi chết qua cõi sống đời đời.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Nguồn: Thư Viện Tin Lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   5   =