Về Ngang Xóm Biển



Lâu lắm về ngang xóm biển
Nhìn lại những con thuyền xưa
Quẩn quanh bên bờ bến cũ
Trùng dương vời vợi xa mù

Người đi một thời thương nhớ
Qui Nhơn sóng vỗ rì rầm
Nửa đêm bồi hồi thức giấc
Tưởng chừng trời sáng ngoài kia

Ai có về qua phố cũ
Nha Trang đã đổi thay nhiều
Dài tay đếm mùa thu trước
Dập dìu phố xá người đi

Một chiều dừng chân Quảng Ngãi
Gặp bạn bên bờ biển xanh
Đất trời quê hương có khác
Người đi nỗi nhớ nghìn trùng

Bao năm quay đầu nhìn lại
Tóc đã pha màu muối sương
Hết rồi những ngày rong ruổi
Kỷ niệm phai mờ dấu xưa

Những chặng đường ta đã qua
Bàn tay Thiên Hựu giữ gìn
Đỡ nâng mỗi lần vấp ngã
Thêm sức ban ơn dắt dìu

Quên lửng sự ở đằng sau
Bươn tới những điều phía trước
Nhắm mục đích chính bước đi
Còn bao nhiêu việc chu toàn

Mai kia dù có đi xa (thực tình là đã đi xa)
Trái tim như còn để lại
Quê hương bạn bè nhớ mãi
Mong ngày trở lại gần thôi


Tường Vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   5   =