Thơ  “NHẠY BÉN THUỘC LINH”

Thơ  “NHẠY BÉN THUỘC LINH”

Kinh Thánh: II Các Vua 5: 2-3; Giăng 10: 27; Công Vụ 12: 12-16; Gia-cơ 1: 25
Sự nhạy bén, điều cần trong cuộc sống
Nó giúp ta ứng xử cách kịp thời
Với những việc xảy ra trong cuộc đời
Để đem lại cho ta nhiều lợi ích…
Đọc Kinh Thánh, tôi thật ưa và thích
Những con người có nhạy bén thuộc linh
Đứa đầy tớ ở nhà Quan Tổng Binh1
Rất tinh nhạy nói về quyền năng Chúa…
A-bi-ga-in: Khôn ngoan và sáng sủa2
Cứu gia đình thoát khỏi cảnh nguy nan
Để gia đình được sống trong bình an
Nhờ lễ vật nàng đem dâng Đa-vít…
Rô-đơ xưa ở trong nhà kín mít3
Nghe tiếng thôi biết là Phi-e-rơ
Người liền chạy tin cho các Sứ Đồ
Cho nàng sảng, mới thật là…trái khoáy…
Muốn đời sống thuộc linh được nhanh nhạy
Phải xét suy Lời Chúa mỗi ngày luôn4
Rồi vâng giữ Lời ấy cách bền lòng
Nghe tiếng Chúa mới là chiên của Chúa5
!

Tháng 4/ 2026!
Bình Tú Ngọc

1
II Các Vua 5: 2-3
2
I Sa-mu-ên 25: 32-35
3
Công Vụ 12: 12-16
4
Gia-cơ 1: 25
5
Giăng 10: 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   3   =