“Phước Hạnh Từ Chúa Chứ Không Phải Gánh Nặng”: 85 Sinh Linh Được Cứu Sống Bên Ngoài Phòng Khám Tại Chicago

Khi Brittney Munoz bước vào phòng khám Planned Parenthood ở Chicago vào năm ngoái, cô cho biết mình đã hạ quyết tâm. “Tôi đến phòng khám để nhận thuốc tránh thai khẩn cấp miễn phí,” cô chia sẻ.
Theo các nghiên cứu, phá thai bằng thuốc hiện chiếm gần 2/3 tổng số ca phá thai tại Hoa Kỳ. Munoz cho biết yếu tố này khiến quyết định của cô cảm thấy dễ dàng hơn — dù nội tâm cô vẫn đầy rẫy những tranh chiến.
“Ngay khi vừa bước ra, tôi thấy hai người đàn ông đang tiến lại gần để trò chuyện với mình,” cô nói.
Hai người đàn ông đó là Joseph Bonilla và Juan-Elias Riesco, những giáo sĩ thuộc Love Life — một mục vụ bảo vệ sự sống có trụ sở tại Chicago. Họ thường xuyên túc trực bên ngoài các phòng khám để trò chuyện với những phụ nữ đang bế tắc.
“Trời lạnh giá khi chúng tôi gặp Brittney. Nhiệt độ lúc đó dưới -7°C. Chúng tôi cầm các bảng hiệu và đã đứng giảng ở đó được một lúc rồi,” Bonilla kể lại.
Riesco cho biết ông cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng Munoz: “Khi Brittney hạ kính xe xuống, tôi có thể thấy một cuộc chiến đang diễn ra trong tâm hồn cô ấy. Tôi nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của cô.”
Munoz chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô: “Họ đã dành thời gian để cầu nguyện cùng tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được bao phủ bởi tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời.”
Bonilla cho biết mục vụ của họ bắt rễ từ tình yêu thương và đức tin: “Chúng tôi nhận ra cô ấy là một tín hữu. Cô ấy tin kính Chúa. Đó là điều cốt lõi đối với chúng tôi vì đây là một mục vụ lấy Tin Lành làm trung tâm. Chúng tôi không chỉ muốn cứu đứa trẻ, mà còn muốn giúp mọi người sống cho Đấng Christ.”
Munoz cho biết những cuộc trò chuyện đã thôi thúc cô suy nghĩ lại về quyết định của mình: “Từ giây phút đó, tôi biết rằng Chúa đang phán với tôi rằng: Không, đừng làm thế, con đừng đi tiếp con đường đó.”
Vài tháng sau, cô đã hạ sinh con trai mình, bé Theo. “Những gì Juan và Joseph đã làm cho tôi là trao tặng đức tin và hy vọng,” Munoz tâm sự. “Những lời khôn ngoan của họ chính là: Con của bạn là một phước hạnh từ Đức Chúa Trời, chứ không phải một gánh nặng.”
Sau đó, Munoz được giới thiệu với một giáo sĩ khác là Suzy Walker và đã chịu phép báp-têm tại hội thánh của họ.
“Cô ấy đã dốc đổ lòng mình về những lời cầu nguyện thiết tha trước thềm năm mới, thực sự khao khát Chúa làm một điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình,” Walker chia sẻ.
Munoz mô tả cuộc gặp gỡ này là bước ngoặt thay đổi cuộc đời: “Điều đó không chỉ tiếp thêm hy vọng và đức tin để tôi vượt qua thai kỳ, mà còn thay đổi quan điểm của tôi về vai trò làm mẹ. Nó cũng làm mới lại hoàn toàn niềm tin của tôi nơi Chúa.”
Riesco cho biết nhóm đã chứng kiến hàng chục kết quả tương tự, dù những con số tổng quát có vẻ đáng nản lòng.
“Con số 85 em bé được cứu sống có vẻ nhỏ bé so với thực tế là phòng khám nơi chúng tôi làm việc thực hiện tới 40 ca phá thai mỗi ngày,” ông nói. “Nhưng đối với chúng tôi, 85 sinh linh mà Chúa cho phép chúng tôi chứng kiến được cứu sống là điều vô giá.”
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Nguồn Suối Tâm Linh