“NGƯỜI CHA KÍNH SỢ CHÚA!” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 20/6/2026

“NGƯỜI CHA KÍNH SỢ CHÚA!”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 20/6/2026

 

Tấm lòng người cha kính sợ Chúa,
Yêu thương con cái và gia đình mình,
Như Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…

 

Chúa thương xót ai biết kính sợ Ngài,
Ngài bao dung, che chở, và hằng giúp đỡ,
Ngài ghét những người cha xấu xa,
Không biết lo cho con cái và gia đình mình……

 

Ngài ban điều tốt lành cho kẻ biết cầu xin,
Ngài yêu thương kẻ có lòng thống hối ăn năn,
Và cho ai biết giữ gìn luật pháp của Ngài,
Ngài gìn giữ người như con ngươi của mắt mình…

 

Sống noi gương Cứu Chúa Giê xu,
Người cha tốt làm gương cho con cái,
Thể hiện tình phụ tử khi con có lỗi lầm,
Chúa yêu thương ai có lòng tin cậy Ngài…

Tấm lòng người cha kính sợ Chúa,
Yêu thương con cái và gia đình mình,
Như Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…

 

Chúa thương xót ai biết kính sợ Ngài,
Ngài bao dung, che chở, và hằng giúp đỡ,
Ngài ghét những người cha xấu xa,
Không biết lo cho con cái và gia đình mình……

 

Ngài ban điều tốt lành cho kẻ biết cầu xin,
Ngài yêu thương kẻ có lòng thống hối ăn năn,
Và cho ai biết giữ gìn luật pháp của Ngài,
Ngài gìn giữ người như con ngươi của mắt mình…

 

Sống noi gương Cứu Chúa Giê xu,
Người cha tốt làm gương cho con cái,
Thể hiện tình phụ tử khi con có lỗi lầm,
Chúa yêu thương ai có lòng tin cậy Ngài…

Thi-thiên 103:13: “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   4   =