“CON YÊU QUÝ CỦA CHA MẸ!” MS Trọng sáng tac trên AI, ngày 21/6/2026

“CON YÊU QUÝ CỦA CHA MẸ!”

MS Trọng sáng tac trên AI, ngày 21/6/2026

 

Con là con yêu quý của ba mẹ,
Con là một quà tặng từ Cha trên trời,
Ba mẹ chăm sóc, dạy dỗ con nên người,
Nhưng con phải biết “kính sợ Chúa”…

 

Ngài dạy con lẽ thật và con làm theo lẽ thật,
Sự vui mừng đến từ Cha Nhân Từ,
Ngài từ trời cao nhìn xuống,
Con yêu dấu của Ta, làm đẹp lòng Ta…

 

Con luôn làm theo Lời Ta khuyên dạy,
Không bỏ qua phép tắc của mẹ cha,
Chúa ban cho con một đạo lý tốt lành,
Khi con còn thơ ấu, con đã vâng theo…

 

Con cảm ơn Chúa và mẹ cha,
Chăm sóc đời sống thuộc linh và thuộc thể,
Để con khôn lớn vững vàng,
Biết Kính Chúa và yêu thương mọi người…

 

Con là con yêu quý của ba mẹ,
Con là một quà tặng từ Cha trên trời,
Ba mẹ chăm sóc, dạy dỗ con nên người,
Nhưng con phải biết “kính sợ Chúa”…

 

Ngài dạy con lẽ thật và con làm theo lẽ thật,
Sự vui mừng đến từ Cha Nhân Từ,
Ngài từ trời cao nhìn xuống,
Con yêu dấu của Ta, làm đẹp lòng Ta…

 

Con luôn làm theo Lời Ta khuyên dạy,
Không bỏ qua phép tắc của mẹ cha,
Chúa ban cho con một đạo lý tốt lành,
Khi con còn thơ ấu, con đã vâng theo…

 

Con cảm ơn Chúa và mẹ cha,
Chăm sóc đời sống thuộc linh và thuộc thể,
Để con khôn lớn vững vàng,
Biết Kính Chúa và yêu thương mọi người…

 

Ý từ Thi Thiên 127:3     “Hỡi con, con là quà tặng ban cho từ nơi Chúa, là đứa con yêu quý của cha mẹ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   8   =