Linh hồn mà bà đồng ở Ên-đô-rơ gọi lên có thật là Sa-mu-ên không?
Oneway.vn – Câu chuyện bà đồng ở Ên-đô-rơ gọi hồn Sa-mu-ên được thuật lại trong I Sa-mu-ên 28:7–20. Đây là câu chuyện duy nhất trong Kinh Thánh ghi chép về một buổi cầu hồn.

Xung quanh câu chuyện này đã có nhiều cách giải thích khác nhau: người xuất hiện có thật là Sa-mu-ên, hay chỉ là trò lừa bịp của bà đồng, hoặc là do ma quỷ mạo danh?
Cuộc gặp gỡ giữa vua Sau-lơ và bà đồng ở Ên-đô-rơ diễn ra vào những ngày cuối cùng của triều đại ông. Quân Phi-li-tin đã dàn trận để giao chiến với Y-sơ-ra-ên, khiến Sau-lơ “hoảng sợ và vô cùng bối rối trong lòng” (I Sa-mu-ên 28:5). Sa-mu-ên đã qua đời, nên Sau-lơ tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Đức Giê-hô-va, “nhưng Đức Giê-hô-va không trả lời, dù là qua chiêm bao, hoặc U-rim, hay qua các nhà tiên tri” (câu 6). Đức Chúa Trời im lặng vì chính Sau-lơ đã bất tuân với Ngài.
Vì không nhận được lời đáp từ Đức Chúa Trời, Sau-lơ sai các đầy tớ đi tìm một bà đồng, và họ báo cho ông biết có một bà đồng ở thành Ên-đô-rơ (I Sa-mu-ên 28:7). Trước đó, Sau-lơ đã đuổi hết những người đồng cốt và thầy bói ra khỏi đất nước (câu 3), nhưng rõ ràng vẫn còn một số người sót lại. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời, những người cầu đồng cốt và thầy bói đều bị cấm trong Y-sơ-ra-ên (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:11). Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng, chính vị vua từng cấm đoán tà thuật ấy lại đi tìm kiếm sự chỉ dẫn từ một bà đồng. Điều đó không chỉ cho thấy sự bất nhất của ông, mà còn bộc lộ ông đã lìa xa ân điển của Đức Chúa Trời đến nhường nào.
Vua Sau-lơ kiêng ăn suốt ngày hôm đó, rồi cải trang và cùng hai người đầy tớ đến gặp bà đồng ở Ên-đô-rơ. Ông nói với bà: “Xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi, và hãy gọi lên hồn của người tôi sẽ nói cho bà biết” (I Sa-mu-ên 28:8). Người đàn bà lo sợ đây là một cái bẫy nên không dám làm. Sau-lơ bèn nhân danh Đức Giê-hô-va thề với bà rằng bà sẽ không bị trừng phạt vì việc này (câu 10), rồi cho bà biết người ông muốn gặp là Sa-mu-ên. Trong khi đang cầu đồng, người đàn bà bỗng thấy Sa-mu-ên hiện ra. Bà liền cất tiếng kêu lớn và nói với Sau-lơ: “Tại sao ngài lừa tôi? Ngài là vua Sau-lơ!” (câu 12).
Sau-lơ không nhìn thấy điều người đàn bà thấy, nên ông bảo bà đừng sợ và hãy mô tả những gì bà đang thấy (I Sa-mu-ên 28:13). Bà đáp: “Tôi thấy một vị thần từ dưới đất lên”, rồi mô tả thêm rằng đó là “Ấy là một cụ già đi lên, khoác một chiếc áo choàng” (câu 13–14). Nghe vậy, “Sau-lơ biết đó là Sa-mu-ên, liền cúi đầu, sấp mình xuống đất và lạy” (câu 14).
Theo lời thuật của Kinh Thánh, cuộc trò chuyện tiếp tục như sau: “Sa-mu-ên hỏi Sau-lơ: “Tại sao ngươi quấy rầy ta mà gọi ta lên?” (I Sa-mu-ên 28:15). Vua giải thích về tình cảnh quân Phi-li-tin và việc Đức Chúa Trời không còn đáp lời ông nữa (câu 16). Sau đó, nhân vật được gọi là Sa-mu-ên nói với Sau-lơ một thông điệp đáng sợ:
“Tại sao ngươi còn cầu hỏi ta, trong khi Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ngươi và trở thành kẻ thù của ngươi? Đức Giê-hô-va đã làm cho ngươi đúng như những gì Ngài đã phán qua ta: Đức Giê-hô-va đã lấy vương quốc khỏi tay ngươi mà ban cho người lân cận ngươi là Đa-vít. Vì ngươi đã không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, không làm cho người A-ma-léc nếm biết cơn thịnh nộ của Ngài, nên ngày nay Đức Giê-hô-va đối xử với ngươi như thế. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va sẽ phó Y-sơ-ra-ên và ngươi vào tay người Phi-li-tin. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó quân đội Y-sơ-ra-ên vào tay người Phi-li-tin.” (I Sa-mu-ên 28:16–19)
Vừa nghe lời báo trước về kết cuộc của mình, Sau-lơ vô cùng kinh hãi. Bà đồng liền dọn một bữa ăn cho Sau-lơ, vì ông đã không ăn gì suốt cả ngày hôm ấy. Bà cùng hai người đầy tớ đã thuyết phục ông dùng bữa – và đó có lẽ là bữa ăn cuối cùng của ông (I Sa-mu-ên 28:20–25). Ngày hôm sau, trong trận chiến, Sau-lơ và các con trai ông đều tử trận (chương 31).
Phân đoạn Kinh Thánh này không hề đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người hiện ra với bà đồng ở Ên-đô-rơ là ai khác ngoài chính Sa-mu-ên. Chúng ta cũng biết rằng bà đồng không hề bày trò lừa bịp, vì chính bà đã hoảng hốt kêu lớn khi nhìn thấy Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 28:12). Hơn nữa, nhân vật hiện ra được bản văn gọi đích danh là “Sa-mu-ên.” Kinh Thánh không hề nói rằng người ấy “có vẻ là Sa-mu-ên” hay bà đồng “nghĩ đó là Sa-mu-ên”. Trái lại, bản văn trực tiếp gọi người hiện ra là “Sa-mu-ên.” Không chỉ vậy, mọi điều người ấy nói đều là sự thật – thông điệp Sau-lơ nhận được đã ứng nghiệm một cách chính xác.
Có lẽ bà đồng ở Ên-đô-rơ cứ đinh ninh rằng một tà linh sẽ xuất hiện, và đó là lý do bà hoảng hốt khi nhìn thấy Sa-mu-ên. Trong trường hợp này, dường như chính Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-mu-ên trở lại để báo cho vua Sau-lơ biết về sự thất bại và cái chết sắp đến của ông.
Chuyện bà đồng ở Ên-đô-rơ gọi Sa-mu-ên không có nghĩa rằng việc cầu hồn thật sự có thể gọi người chết trở về, hay các bà đồng và thầy phù thủy có khả năng trò chuyện với linh hồn của người đã khuất. Kinh Thánh không hề dạy rằng linh hồn người chết có thể đi lại trên đất, truyền tin cho người sống hay quay trở về thăm viếng họ (xem Lu-ca 16:19–31). Vì vậy, bất kỳ ai nói rằng mình có thể liên lạc với người đã khuất đều đang bị ma quỷ lừa dối, hoặc tiếp tay cho sự lừa dối của nó (xem II Cô-rinh-tô 11:14–15).
Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc cầu đồng, chiêu hồn và mọi hình thức bói toán; dưới luật pháp Môi-se, những người hành nghề ấy trong Y-sơ-ra-ên đều phải chịu án tử hình (Lê-vi Ký 20:27; Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10–12). Trong trường hợp của Sau-lơ, Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-mu-ên trở lại để công bố lời phán xét cuối cùng trên vị vua bất tuân này. Khi Sa-mu-ên còn sống, Sau-lơ đã nhiều lần từ chối nghe lời ông, thế nhưng sau khi Sa-mu-ên qua đời, vua lại phạm tội khi tìm đến một bà đồng để mong nhận được sự hướng dẫn từ ông. Chính điều đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sau-lơ phải chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (I Sử Ký 10:13–14).
Dịch: Esther Võ
(Nguồn: gotquestions.org)
Nguồn Suối Tâm Linh