“TẠO VẬT MỚI TRONG NGÀI”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 6/7/2026
Chúa phán, ai ở trong Chúa,
Người nấy là người được dựng nên mới,
Những sự cũ của người đã qua đi,
Mọi sự đều được trở nên mới…
Tôi là tạo vật mới trong Chúa,
Đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài,
Gắn kết cuộc đời với Chúa Giê xu,
Cuộc đời trở nên mới bề trong lẫn bề ngoài…
Sự hiệp một với Chúa Giê xu
Sự chết , chôn, và sống lại với Ngài,
Đồng sống chết với Ngài qua lễ Báp tem,
Tôi hoàn toàn trở nên người mới trong Chúa…
Người thuộc về Chúa, có tấm lòng mới,
Có tâm trí mới, có cuộc sống mới,
Tất cả là để làm vinh hiển Danh Ngài,
Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa Ngài đã cứu tôi…
—
Chúa phán, ai ở trong Chúa,
Người nấy là người được dựng nên mới,
Những sự cũ của người đã qua đi,
Mọi sự đều được trở nên mới…
Tôi là tạo vật mới trong Chúa,
Đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài,
Gắn kết cuộc đời với Chúa Giê xu,
Cuộc đời trở nên mới bề trong lẫn bề ngoài…
Sự hiệp một với Chúa Giê xu
Sự chết , chôn, và sống lại với Ngài,
Đồng sống chết với Ngài qua lễ Báp tem,
Tôi hoàn toàn trở nên người mới trong Chúa…
Người thuộc về Chúa, có tấm lòng mới,
Có tâm trí mới, có cuộc sống mới,
Tất cả là để làm vinh hiển Danh Ngài,
Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa Ngài đã cứu tôi…
2 Cô-rinh-tô 5:17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.”
Nguồn Suối Tâm Linh