Rất nhiều người đang mải miết tìm kiếm mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá những lời khuyên khôn ngoan từ Kinh Thánh.

Những nơi không thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời

Hãy bắt đầu bằng việc nhận diện những giá trị bề nổi mà thế gian thường bám víu nhưng không bao giờ đem lại sự thỏa lòng lâu dài:

Cuộc sống nhung lụa và tiền tài dư dật 

Sách Truyền-đạo được viết ra cốt để dành riêng cho việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Tác giả đã tự mình thực hiện một thử nghiệm lớn:

Ta tự nghĩ phải uống rượu để thân xác vui say mà vẫn giữ tâm trí được khôn ngoan. Ta phải lao vào lối sống điên dại cho đến khi biết đâu là điều tốt mà con người nên làm dưới bầu trời suốt những chuỗi ngày của đời mình. Ta đã thực hiện những công trình lớn: xây cất cung điện, lập vườn nho, lập cho mình vườn cây ăn trái và vườn hoa, trồng đủ thứ cây trái ở đó. Ta đào hồ chứa nước để tưới cả rừng cây đang lớn. Ta mua nhiều tôi trai tớ gái; cũng có nhiều đầy tớ sinh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn tất cả những người sống trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Ta cũng thu chứa bạc, vàng và những báu vật của các vua, và từ các tỉnh. Ta có nhiều nam nữ ca sĩ. Còn về lạc thú của đàn ông thì ta có nhiều cung phi mỹ nữ. Như vậy, ta trở nên cao trọng và vượt trội hơn tất cả các vị vua sống trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Hơn nữa, ta vẫn giữ được sự khôn ngoan. Ta không từ chối điều mắt mình thèm muốn, cũng chẳng ngăn lại điều lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ về mọi công lao của ta; và đó là phần ta được hưởng trong mọi công lao của mình. Rồi ta ngẫm nghĩ mọi việc tay mình đã làm, và những lao khổ mình đã chịu để làm các công việc ấy; kìa, mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi, và chẳng ích lợi gì cả dưới mặt trời.” (Truyền-đạo 2:3-11)

Mọi vinh hoa phú quý trên đời đều không thể mang lại cho người đàn ông này niềm vui lâu dài. Nhiều người sẽ đồng tình với ông: họ dành cả đời làm việc cật lực để có được một mức sống xa hoa, không còn phải lo toan cơm áo gạo tiền hàng ngày, nhưng một khi họ đạt được mục tiêu này, nỗi bất an và trống rỗng sâu thẳm bên trong họ vẫn không hề được lấp đầy.

Các triết lý và thế giới quan của con người 

Một lựa chọn khác mà người ta thường hướng tới là tìm kiếm một hệ tư tưởng hoặc triết lý sống nhằm lý giải sự hỗn độn của đời người. Nhiều người tin rằng sự tồn tại của họ phải có một lý do nào đó, một điều gì đó cao siêu hơn cuộc sống thường nhật, và một mục tiêu chung mà cả nhân loại cùng hướng tới. Người viết sách Truyền-đạo cũng từng thử nghiệm con đường này, và kết luận của ông rất đáng suy ngẫm:

Ta tự nhủ: “Nầy, ta đã được sự khôn ngoan hơn tất cả các vua cai trị trước ta tại Giê-ru-sa-lem; thật, ta đã kinh nghiệm nhiều về sự khôn ngoan và tri thức.” Ta cũng chuyên tâm học biết sự khôn ngoan, học biết sự ngu dại và điên rồ. Ta nhận thấy điều đó cũng chỉ là theo luồng gió thổi.” (Truyền-đạo 1:16-17)

Sứ-đồ Phao-lô cũng cảnh báo chúng ta: “Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:8)

Tìm kiếm sự khôn ngoan là điều tốt và luôn được Kinh Thánh đánh giá cao. Thế nhưng, không một triết lý hay nhân sinh quan nào của con người có thể ban cho bạn ý nghĩa tối hậu nếu tách rời khỏi Đức Chúa Trời.

Thờ phượng các tà thần 

Xuyên suốt lịch sử nhân loại, con người luôn có xu hướng tìm kiếm và thờ lạy các thần tượng do tay mình làm ra (Khải-huyền 9:20 ). Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. 1 Cô-rinh-tô 8:4 chép, “…chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác.” Trong Ê-sai 44:9-20, tiên tri Ê-sai đã vạch trần sự ngu dại của những người đốn một khúc gỗ, dùng một nửa để làm củi sưởi ấm, nấu ăn, còn nửa kia thì đẽo gọt thành một pho tượng rồi quỳ lạy, cầu xin nó giải cứu mình. Điều đó hoàn toàn vô ích, vì thần tượng là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng chân thần duy nhất.

Tôn giáo hình thức hay một Phúc Âm được điều chỉnh

Một số người tự nhận mình là Cơ-đốc nhân và có vẻ ngoài rất đạo đức, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo. Họ chưa bao giờ thật sự tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình. Chúa Giê-xu từng quở trách những người như vậy và nói rằng tôn giáo của họ thật vô nghĩa: “Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta; nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người” (Ma-thi-ơ 15:8-9). Chúa không cần sự sùng kính bề ngoài. Ngài muốn “tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành” (1 Ti-mô-thê 1:5).

Lại có những người nói rằng họ tin Chúa, nhưng lại tự ý cắt xén, điều chỉnh Phúc Âm để phù hợp với nhu cầu hoặc thế giới quan của họ. Chẳng hạn, có những người không tin rằng Chúa Giê-xu thực sự là Đức Chúa Trời. Họ tôn kính Ngài như một vĩ nhân, nhưng lại phủ nhận thần tính của Ngài. Có những người lại cho rằng việc thân thể sống lại từ cõi chết là điều hoàn toàn phi lý, nên họ chọn phớt lờ giáo lý đó. Nhưng không, Kinh Thánh khẳng định rằng bạn không được phép cắt xén những lẽ thật nền tảng này! Bởi vì chúng chính là  cốt lõi trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô tuyên bố, “Nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích” (1 Cô-rinh-tô 15:142 Giăng 1:7). Bạn không thể tìm thấy mục đích sống trong một thứ phúc âm do mình tự biên tự diễn. Điều đó rốt cuộc chỉ là hư không.

Nơi duy nhất để tìm thấy ý nghĩa cuộc đời

Chỉ có một nguồn cội duy nhất ban cho cuộc đời này ý nghĩa tối hậu: ấy chính là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ba-na-ba và Phao-lô từng nói những lời này với dân chúng: “…Chúng tôi giảng Tin Lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó” (Công vụ 14:15). Và thông điệp này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Chúa Giê-xu đang mời gọi bạn hãy chạy đến với Ngài để linh hồn tìm thấy sự an nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28-29). Hãy thôi tìm kiếm ở những nơi vô định. Trong Ngài, bạn có mọi điều mà tâm linh đang khao khát, vì Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Cha. Khi đặt đức tin nơi Ngài, bạn nhận được sự sống đời đời, thỏa vui và đầy ý nghĩa. Bạn được tạo dựng để bước vào một mối tương giao cá nhân với Chúa, và khi mối quan hệ này được phục hồi, cuộc đời bạn sẽ có mục đích và phương hướng rõ ràng. Bạn trở thành một phần của Hội-thánh toàn cầu, được sử dụng như những hòn đá sống xây nên ngôi nhà thiêng liêng trong đền thờ của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:4-5).

Bức tranh lớn hơn

Nhiều người cho rằng bạn phải tìm ra mục đích sống của riêng mình, bởi lẽ điều đó là độc nhất vô nhị giống như dấu vân tay của mỗi người vậy. Điều này không sai, vì bạn là một cá thể độc nhất, không trùng lặp với bất kỳ ai khác trên trái đất. Thế nhưng mục đích sống của bạn không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân. Chính lẽ thật rằng bạn là một con người được tạo dựng và được yêu thương bởi Đức Chúa Trời mới là điều định hình chân giá trị của bạn. Ngài đã biết bạn từ trước khi bạn được sinh ra (Thi-thiên 139:13-17), Ngài biết những tư tưởng sâu kín nhất của bạn (Thi-thiên 139:1-6), và bạn là một phần trong chương trình vĩ đại mà Ngài định sẵn cho thế giới này — một thế giới được dựng nên vì sự vinh hiển của Ngài. Giữa bức tranh lớn của Ngài, Chúa có một vai trò dành riêng cho bạn. “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Chúa là trung tâm của đời sống bạn

Kinh Thánh cho bạn biết nguồn gốc của mình: Bạn được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh cho bạn biết mục đích sống của một con người: được tạo dựng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh cho bạn biết nơi bạn có thể tìm thấy niềm vui thỏa lâu dài: ngay trong sự hiện diện của Ngài (Thi-thiên 16:11).

Tác giả sách Truyền-đạo cũng đồng tình với điều này: “Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, đó là phận sự của con người” (Truyền-đạo 12:13).

Bạn đã tìm thấy bến đỗ định mệnh của cuộc đời mình trong Đức Chúa Trời chưa?

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: biblword.net

Copy từ: HOITHANH.COM