“CHÚA LÀ NGUỒN ƠN PHƯỚC” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 13/7/2026

“CHÚA LÀ NGUỒN ƠN PHƯỚC”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 13/7/2026

Khi tôi thành công thường hay tự hào,
Nghĩ mình cũng giỏi, mà quên mất Ngài,
Nhưng khi thất bại, thường tìm đến Chúa,
Cầu xin Ngài giúp đỡ con…

 

Đức Chúa Trời là vầng đá của tôi,
là cái khiên và là sừng cứu rỗi tôi,
là pháo đài và nơi tôi nương náu,
Đấng giải cứu khỏi những kẻ muốn hại tôi…

 

Mọi ân điển tốt lành và sự ban cho,
Đều đến từ nơi Cha trên trời,
Ngài là nguồn phước
vô biên,
Thành công hay thất bại, con luôn tin cậy nơi Ngài…

 

Chúa là nguồn phước cho đời con,
Con luôn ca ngợi làm sáng Danh Cha,
Ngài Đấng gìn giữ, chăm nôm và ban phước,
Ngoài Ngài ra con không có phước chi…

Khi tôi thành công thường hay tự hào,
Nghĩ mình cũng giỏi, mà quên mất Ngài,
Nhưng khi thất bại, thường tìm đến Chúa,
Cầu xin Ngài giúp đỡ con…

 

Đức Chúa Trời là vầng đá của tôi,
là cái khiên và là sừng cứu rỗi tôi,
là pháo đài và nơi tôi nương náu,
Đấng giải cứu khỏi những kẻ muốn hại tôi…

 

Mọi ân điển tốt lành và sự ban cho,
Đều đến từ nơi Cha trên trời,
Ngài là nguồn phước
vô biên,
Thành công hay thất bại, con luôn tin cậy nơi Ngài…

 

Chúa là nguồn phước cho đời con,
Con luôn ca ngợi làm sáng Danh Cha,
Ngài Đấng gìn giữ, chăm nôm và ban phước,
Ngoài Ngài ra con không có phước chi…

 

 

2 Sa-mu-ên 22:3  “ Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, Là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, Là pháo đài và nơi nương náu của tôi, Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   10   =